TP - Thùng phuy sau khi xử lý trở thành đèn lồng. Xe tải, xe kéo thành đồ trang trí. Gỗ mục vớt ở biển thành tranh, hoặc tượng... Phía sau nhà là một cái thùng nước inox khổng lồ đã được biến đổi công năng thành nhà vệ sinh. Khách nước ngoài đặc biệt thích cái công trình phụ này…
TPO - "Thổi hồn" vào những thứ đồ cũ kỹ, bỏ đi của người khác là công việc chính của anh họa sĩ Nguyễn Quốc Dân (38 tuổi, ở Hội An) những năm trở lại đây với mong muốn lan tỏa tinh thần tốt đẹp về môi trường.
TPO - Đến phố cổ Hội An (Quảng Nam), hỏi “Dân Khùng”, “Dân đồ vá” chắc hẳn ai cũng biết đó là họa sĩ Nguyễn Quốc Dân. Quả thật, khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ với đủ gam màu, áo quần vá trên chắp dưới, người đeo đủ thứ lạ lẫm, thì ai cũng phải thốt lên “đúng là...khùng!”.
TPO - Tiếp cận ông N.V.U. xưng danh là cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Quốc Dân đã lừa ông N.V.U. chuyển vào tài khoản 60 triệu lấy tiền trả nợ và tiêu xài.