Nguy rồi HN.ACB!

Thành Lương và đồng đội đang gặp nhiều khó khăn
Thành Lương và đồng đội đang gặp nhiều khó khăn
TP - Ba trận, trắng bụng cả ba. Dự cảm về một mùa giải khó khăn đang dần hiển hiện trước mắt Thành Lương và đồng đội.
Thành Lương và đồng đội đang gặp nhiều khó khăn
Thành Lương và đồng đội đang gặp nhiều khó khăn . Ảnh: Khôi Ngô

Lạ là lãnh đạo HN.ACB có vẻ như không mấy tỏ ra lo lắng trước những diễn biến theo chiều hướng ngày một xấu đi ở đội bóng.

Cũng chẳng phải riêng HN.ACB, vòng đấu thứ ba chứng kiến nỗi buồn chung của bóng đá Hà Nội, khi hai đại diện khác là Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội T&T đều rơi vào cảnh trắng tay. Đấy là chưa kể ở giải hạng Nhất, CLB Hà Nội cũng thúc thủ 1-2 trước SQC.Bình Định.

Nếu thất bại của Hòa Phát Hà Nội trên sân Vinh là có thể giải thích được (đá xa nhà, SLNA đang lên chân…) thì với Hà Nội T&T, trận thua 0-2 trước SHB. Đà Nẵng ngay tại sân Hàng Đẫy lại quá chán. Như bình luận của một CĐV trên Hàng Đẫy chiều 18-2, những phút cuối "SHB.Đà Nẵng đá như dí bóng vào chân mà các cầu thủ Hà Nội T&T không làm gì được thì chả còn gì để bàn".

Nói thế thì hơi quá, nhưng không thể phủ nhận, đội đương kim vô địch V.League đã có một trận đấu nhạt nhòa cả ở khía cạnh chuyên môn lẫn nhiệt tình thi đấu. Sự xuất hiện của Công Vinh không đủ sức hâm nóng sân Hàng Đẫy, vốn đã sẵn sự nguội lạnh trong suốt hai mùa giải vừa qua, mỗi khi Hà Nội T&T được chơi trên sân nhà.

Ngày trở lại sau kỳ nghỉ Tết của V-League và giải hạng Nhất chứng kiến những cơn mưa thẻ. Ở V-League, có 4 thẻ đỏ và 44 thẻ vàng được các trọng tài rút ra, còn ở giải hạng Nhất cũng tương đương với 41 thẻ vàng (chưa kể trận Xuân Thành SG gặp An Giang) và 4 thẻ đỏ. T.T

Cũng có thể những ánh mắt nghi ngờ từ phía dư luận về mối liên hệ giữa hai đội bóng có cùng một ông chủ đã khiến đôi chân và cái đầu của các cầu thủ Hà Nội T&T nặng hơn, nhưng chừng ấy là chưa đủ để biện hộ cho màn trình diễn thiếu thuyết phục của đội chủ nhà.

Nhưng lo nhất vẫn là HN.ACB. Với sáu điểm sau ba trận cùng danh hiệu đương kim vô địch, cái đích của Hà Nội T&T dĩ nhiên vẫn là hướng tới ngôi cao nhất của V.League 2011, dẫu khó. Kém hơn, Hòa Phát Hà Nội ít nhất cũng đã có chút vốn với ba điểm trong tay, nhờ trận thắng Lam Sơn Thanh Hóa ở vòng hai. Chỉ riêng HN.ACB vẫn trắng tay với ba trận thua liên tiếp.

Thua là một chuyện, cách thua lại là một chuyện khác cần bàn. Thống kê ở cả ba trận đấu, ít nhiều HN.ACB đều xảy ra cảnh tự bắn vào chân mình, khi hoặc hậu vệ, hoặc thủ môn mắc sai sót, dâng chiến thắng cho đối phương.

Điển hình là trận thua Lam Sơn Thanh Hóa 0-3. Khi tỷ số đang là 0-0, thủ môn Đức Hiếu bắt bóng rồi… ném thẳng vào chân tiền đạo đối phương, tạo điều kiện cho đối thủ có bàn thắng mở tỷ số. Nhìn cảnh HLV Mouricio bất lực trên băng ghế chỉ đạo lại thấy thương cho Thành Lương và các đồng đội.

Ở V.League, không ai dám nói HN.ACB nghèo. Bầu Kiên vẫn nằm trong tốp những người giàu nhất VN hiện nay. Thế nhưng năm nào, HN.ACB cũng trầy trật với mục tiêu trụ hạng. Cầu thủ quanh năm than thở chuyện chế độ. Đến một đội bóng non như Lam Sơn Thanh Hóa, HLV Lê Thụy Hải còn tự nhận vẫn nhỉnh hơn một bậc so với HN.ACB, đủ thấy cái thế của HN.ACB ở V.League ra sao.

Thực tế không cần phải chờ đến khi V.League vào guồng, những dự đoán về một mùa giải khó khăn đối với thầy trò HLV Mouricio đã được đưa ra từ trước đó rất lâu. Chỉ không nghĩ là nó lại tới nhanh đến vậy, khi V.League còn chưa kịp nóng.

Lối cũ ta về?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.