TPO- Sau 3 ngày chìm trong nước nhiều sinh viên cũng như người ngoại tỉnh làm việc ở Hà Nội đã lũ lượt kéo nhau ra bến xe phía Nam để về quê tránh lũ.
Bến xe phía Nam 2 ngày nay đã nằm chìm trong nước, để bắt được xe nhiều người đã phải lội dưới dòng nước sâu hơn 1 m mới ra được bến xe Nước Ngầm.
Chùm ảnh về người dân "vượt cạn" đón xe về quê:
Những chiếc xe tải cao được nhiều người dân dùng để chở thuê. Nước cao, các xe tải này phải về số, rú ga...tạo nên những cuộn sóng cao gần 2m có thể cuốn mọi người đi xung quanh xuống dòng nước |
Từng dòng người lũ lượt kéo nhau về quê tránh lũ trong đó nhiều nhất vẫn là giới sinh viên |
Mỗi lượt xe chạy qua là một phen hú vía đối với nhiều người |
Trưa 2/11, Cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội đã cử 40 cán bộ, chiến sĩ, 5 thuyền tôn, 3 xe tải cao đến bến xe phía Nam để ứng cứu cho bà con nhân dân |
Các xe tải cao chở thuê hốt bạc trong dịp này |
Một người dân huyện Thanh Trì tranh thủ đưa rau ra thủ đô bán khi đi qua con đường này đã bị sóng xô ngã nhiều lần |
Cảnh lộn xộn đã tạo cơ hội cho nhiều đối tượng móc túi, cướp giật hoạt động |
Bất chấp sự nguy hiểm... |
Cổng ra của bến xe phía Nam |