Ý sẽ thắng. |
Bàn đánh đầu vào những giây cuối cùng của trung vệ Winston Reid trong trận hòa 1-1 với Slovakia đã giúp New Zealand có điểm số đầu tiên trong lịch sử dự các VCK World Cup. Điều này giúp họ củng cố thêm niềm tin để cố hết mình trong trận chống lại người Ý đêm nay.
Có thể nói, lợi thế duy nhất mà New Zealand có được trước người Ý là chiều cao trung bình: 1m85 so với 1m81. Vậy thì các cầu thủ châu Đại Dương lại càng phát huy lối chơi bóng bổng vì Ý đã để thủng lưới dễ dàng từ một pha đánh đầu của Paraguay trong trận đấu trước.
Điều thú vị là hơn một năm về trước, cũng trên đất Nam Phi, Ý đã suýt thua New Zealand trong trận giao hữu cuối cùng trước khi đội bóng của HLV Lipi đá Confeds Cup 2009. Khi đó, người Ý đã để các chú chim kiwi 3 lần vượt lên dẫn trước (trong đó có 2 bàn đánh đầu) rồi mới vất vả thắng ngược 4-3. Những cầu thủ ghi bàn cho New Zealand là Smeltz và Killen đều có mặt tối nay.
Trong lúc đó, tiền đạo Iaquinta, người ghi 2 bàn cho Ý lúc đó, nhiều khả năng sẽ được HLV Lippi cho xuất phát trận này để lấy hên. Ông Lippi cũng quyết định để đội Ý ra sân với sơ đồ 4-4-2. Đây cũng là sơ đồ chiến thuật mà người Ý đã dồn ép Paraguay ở cuối trận trước. Người Ý cũng sẽ phát huy lối chơi đan bóng sệt với thế mạnh kỹ thuật vượt trội so với New Zealand vốn chỉ biết đánh đầu.
Tiền vệ De Rossi, cầu thủ đã gỡ hòa cho Ý trong trận đấu với Paragoay, đã ví von, rằng anh chưa bao giờ tưởng tượng tới viễn cảnh Ý lại để thua trước New Zealand, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng. De Rossi hài hước rằng nếu Ý thua trận trước New Zealand thì chẳng khác gì việc New Zealand không giành quyền tham dự giải bóng bầu dục thế giới!
HLV Marcelo Lippi khẳng định rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tích cực hơn với đội Ý trong trận này. Dù người Ý khởi đầu có ì ạch nhưng đó là cách mà họ thường thành công ở những giải đấu trước. Hãy chờ xem, “sếp đầu bạc” có tìm ra một con đường sáng nào cho đoàn quân Azzurri trước đội bóng được xem là lót đường – New Zealand.