Các bạn Đức và Việt Nam hoà trong câu hát của tình hữu nghị. Ảnh: P.V |
Cộng đồng người Việt tại thành phố Ludwigsfelde có khoảng 400 người, phần lớn là những người trước kia làm việc trong nhà máy sản xuất ô tô IFA thời Đông Đức.
Đoàn nghệ thuật Bông Sen của người Việt tại đây đã tham gia với các bài hát, điệu múa dân tộc qua tiếng đàn bầu, T'rưng, tam thập lục...
Đặc biệt, những món ăn truyền thống do người Việt được chính tay các chị em trong Hội người Việt Nam thể hiện đãi khách đã chiếm được tình cảm của các khách mời.
Trong bài diễn văn khai mạc, ông Gerhard Frank, Thị trưởng thành phố, bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh sự hoà nhập, đoàn kết cũng như lớn mạnh không ngừng của cộng đồng người nước ngoài, trong đó người Việt Nam chiếm đại đa số, những người đã và đang làm cho nơi đây khởi sắc…
Đêm biểu diễn kết thúc tốt đẹp và mọi người đều mong muốn có ngày gặp lại. Ông Thị trưởng đã chào mọi người bằng những câu tiếng Việt lơ lớ: “Tuyệt vời, lần đầu tiên tôi được thưởng thức trực tiếp , rất mong được có những lần sau. Tạm biệt , tạm biệt."
Mạnh Thái – Thế Sáng
Từ Luckenwalde