Người về

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chia ly và cách ly, dịch giã khác gì giặc giã. Tuần này, nhiều người dân miền Trung từ TPHCM bắt đầu lục tục sơ tán về quê. Bằng tàu hỏa, và bằng từng chuyến xe riêng. Nói "xe riêng", bởi là những chuyến xe đặc biệt được phép chạy suốt qua các chốt dịch dày đặc quốc lộ.

Những chuyến xe, chuyến tàu do các địa phương và doanh nghiệp hảo tâm thuê bao, trả tiền.

Về nhà, chưa chắc đã được về hậu phương yên ấm. Chia ly, rồi sẽ lại cách ly. Bởi nhiều tỉnh, thành miền Trung giờ cũng đã giãn cách. Nhưng dù sao dịch giã nơi quê nhà phần nào vẫn đang còn "nhẹ nhõm" hơn. Người về, dù sao còn có người thân yêu bên cạnh giúp an ổn tinh thần. Người về, còn có nguồn thực phẩm, thuốc men, đội ngũ y tế dồi dào hơn. Người về, để chia sẻ bớt gánh nặng cho tuyến đầu.

Đất phương Nam giờ thương quá! Không riêng TPHCM, mà chiều qua Thủ tướng chỉ thị giãn cách xã hội thêm 16 tỉnh thành phố phía Nam từ 0h ngày 19/7, nâng lên thành 19 địa phương Đông Nam bộ và hầu hết các tỉnh miền Tây buộc phải chia cắt phong tỏa để ngăn dịch. Cả nước hôm qua ghi nhận thêm trên 3.000 ca mắc mới, trong đó riêng TPHCM trên 2.700 ca…

TPHCM đang phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn. Với cả ngàn ca bệnh mỗi ngày, tốc độ lây lan virus tăng gấp 2-3 lần, các ca nặng nhiều thêm, tỷ lệ bệnh nhân tử vong đã tiệm cận với tỷ lệ của thế giới. Áp lực quá tải hiện rõ. Đến lúc các doanh trại quân đội, trường học, nhà nghỉ, khách sạn, sân vận động sẽ thành nơi thu dung chữa trị cho các ca F0 thể nhẹ. Các F1 về cách ly tại nhà, thậm chí F0 không triệu chứng cũng sẽ tự theo dõi chữa trị tại nhà.

Ngược xuôi trên quốc lộ bây giờ là những chuyến xe thiện nguyện chở đầy ắp thực phẩm, rau xanh vào tiếp ứng đồng bào phương Nam, và những chuyến xe chở người yếu thế ngược ra. Những "luồng xanh" đầy cảm xúc.

Người tạm lui về quê nhà miền Trung, và người trụ lại nơi bão dịch, đều tâm trạng. Đó là người trong cùng một gia đình buộc phải chia đôi, chia ba, nhường phần cho người già, phụ nữ trẻ em, người trắng tay lui về tuyến sau.

Cũng có vài ý kiến cho rằng đưa người từ những điểm nóng dịch bệnh về quê thời điểm này là thất sách, coi chừng "vỡ trận" nơi quê nhà! Tôi nghĩ, giờ đây cả nước nơi nào cũng đều đã là những mặt trận, muốn tránh muốn yên ổn riêng phần mình cũng không được nữa rồi. Cần có những cuộc "giải vây" chiến lược, rút lui cần thiết, giảm áp lực chủ yếu về tâm lý cho những điểm nóng. Đó có thể chỉ là những nhóm người ít ỏi so với số đông còn lại, nhưng gánh nặng tâm lý của những người yếu thế thì không lường trước được. Miễn là đảm bảo mức độ an toàn về kiểm soát chống lây lan dịch bệnh cho những người trở về.

Dịch giã kéo từ năm ngoái, đến thời điểm này sao bỗng thấy dai dẳng gấp nhiều lần. Xứ sở mình luôn đi trước về sau, cả chiến cuộc với thứ virus quái quỷ này.

Người về. Người tạm rời khỏi đất phương Nam đùm bọc, cưu mang mình suốt bao tháng năm cơ khổ, vào lúc mảnh đất ấy đang trong cơn nguy nan nhất, làm sao không khỏi bùi ngùi. Làm sao khỏi nỗi đau đáu, xót thương.

Người về, đầu vẫn ngoảnh lại.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.