Người tình đầu tiên minh oan cho Harry

TPO - Sau khi Hoàng tử Harry bị tố nói dối trong cuốn hồi ký “Spare” về lần đầu tiên, một phụ nữ nhận là nữ chính trong câu chuyện và kể chi tiết những gì đã diễn ra.

Liên quan đến ồn ào diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Anh Rupert Everett tuyên bố Harry nói dối về địa điểm và người phụ nữ lấy đi “lần đầu tiên” của anh, hoàng tử tóc đỏ không phản hồi gì, nhưng nhân vật chính còn lại của câu chuyện đã phá vỡ sự im lặng.

Theo Daily Mail, bên cạnh kể xấu Hoàng gia Anh, lần đầu trải nghiệm tình yêu của Harry là một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều nhất trong cuốn sách gây tranh cãi. Harry giấu tên bạn tình đầu tiên, chỉ gọi cô là “người phụ nữ lớn tuổi” và đối xử với anh như “con ngựa non”.

Một số cái tên được đưa vào diện nghi vấn như Elizabeth Hurley và Suzannah Harvey, đều lớn hơn Harry nhiều tuổi. Tuy nhiên, nữ chính thực sự chỉ cách biệt 2 tuổi với hoàng tử sinh năm 1984. Cô là Sasha Walpole - bà mẹ 2 con làm nghề lái máy đào.

Người tình đầu tiên minh oan cho Harry ảnh 1

Sasha Walpole là người phụ nữ từng yêu Harry. Ảnh: Les Wibson.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, Sasha cho biết gặp gỡ Harry từ những ngày anh sống tại Highgrove, điền trang của Vua Charles tại hạt Gloucestershire, Anh. Họ làm bạn với nhau trong hai năm rưỡi.

Chuyện tình một đêm xảy ra vào ngày 21/7/2001 phía sau quán rượu The Vine Tree ở làng Norton, hạt Wiltshire, miền Tây Nam nước Anh.

Trước đó, Sasha mời Harry, chưa đầy 17 tuổi và đang học tại trường Eton, đến quán rượu dự tiệc sinh nhật lần thứ 19 của cô. Món quà Harry mang đến cho người bạn nông thôn là lợn nhồi bông Miss Piggy và một tấm thiệp sinh nhật hài hước.

Sau đó, họ uống nhiều rượu đến mức say mèm. Sasha tiết lộ Harry là người chủ động rủ cô ra ngoài hút thuốc. Hai người lẻn vào cánh đồng phía sau quán rượu để trốn sự giám sát của vệ sĩ đi theo Harry.

“Cậu ấy bắt đầu hôn tôi. Nó đầy đam mê và mãnh liệt. Cả hai chúng tôi đều ý thức được. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, ngay lập tức bùng nổ giữa hai người bạn. Nó sống động vì chúng tôi không nên làm điều đó. Đối với tôi, anh ấy không phải Hoàng tử Harry mà chỉ là Harry, bạn của tôi. Tình hình hơi mất kiểm soát. Tôi cho rằng nó không nên xảy ra. Chúng tôi không định làm chuyện đó. Nó không được tính toán trước và tôi không biết cậu ấy chưa làm với ai trước đó. Không có sự trúc trắc ban đầu, cậu ấy dường như biết mình làm gì. Nó nhanh chóng, hoang dã, thú vị. Cả hai chúng tôi đều say, nếu không sẽ không có chuyện gì xảy ra”, Sasha kể.

Người tình đầu tiên minh oan cho Harry ảnh 2

Sasha hơn Harry 2 tuổi. Trước tình một đêm, họ là bạn bè thân thiết. Ảnh: Getty Images.

Sasha nhớ Harry mặc quần jean và áo sơ mi màu hồng. Họ thân mật trên nền cỏ dài đến mắt cá chân và được che chắn bởi hàng rào cây rậm rạp. Khi đó vào khoảng 23h, trời tối đen như mực và thời tiết ấm áp.

Sasha nói thêm quá trình diễn ra chỉ trong 5 phút. Cô thừa nhận có đánh Harry, hai người chỉ đơn giản là say loạn tính, không có tình cảm.

Theo Sasha, họ bị kéo về thực tế bởi âm thanh của những người bạn cùng nhóm tràn vào bãi đậu xe của quán rượu. Họ hoảng sợ vì nghĩ rằng sẽ bị phát hiện. Cả hai ý thức được nếu Harry không xuất hiện vào giờ quán đóng cửa, các vệ sĩ sẽ đi tìm. Do đó, đôi bạn tách nhau ra để trở lại The Vine Tree với hy vọng cuộc gặp gỡ mãi là bí mật.

“Chúng tôi đứng dậy, mặc lại quần áo và thống nhất phải đi theo hai hướng khác nhau để trở lại quán rượu. Tổng cộng chúng tôi chỉ mới ra ngoài khoảng 15 phút, nhưng cũng đủ lâu để vệ sĩ của cậu ấy bắt đầu lo lắng. Tôi quay trở lại hàng rào rồi vào vườn bia. Bạn bè nhìn thấy tôi và bắt đầu cười. Điều đó dễ hiểu vì tôi không còn đeo thắt lưng và đầu tóc rối bù. Bạn tôi, Bryony, cùng với một trong những vệ sĩ đi tìm Harry bằng xe của cô ấy. Họ thấy cậu ấy trên đường, đang trốn trong buồng điện thoại màu đỏ. Cậu ấy có thể đã gọi cho vệ sĩ từ đó”, người phụ nữ cho biết.

Sasha sau đó được Bryony chở về nhà ở làng Acton Turville (Gloucestershire). Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy với cảm giác nôn nao và khó xử. Cô không thoải mái vì đi quá giới hạn với một người bạn.

Theo Sasha, Bryony cũng biết chuyện vì cô là người đưa Sasha trở lại cánh đồng để tìm thắt lưng bị bỏ quên.

Sự cố khiến tình bạn giữa Harry và Sasha kết thúc. Từ là bạn nhậu thường xuyên, hai người không còn nhắn tin, nói chuyện hay gặp lại nhau.

Sasha cho rằng mùa hè đó đánh dấu chấm hết cho một chương trong cuộc đời hai người. Sasha chuyển sang giao lưu với nhóm bạn ở khu vực, có đam mê về đua xe thể thao, và gặp Ian - chồng hiện tại của cô. Hiện tại, Sasha làm công việc đào móng - thế giới khác xa cuộc sống mà Harry có trong biệt thự ở California.

Người tình đầu tiên minh oan cho Harry ảnh 3

Món quà sinh nhật của Harry tặng cho Sasha. Ảnh: Les Wibson.

Sasha nói thêm thời điểm họ gặp nhau, Harry vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất mẹ, Công nương Diana, xảy ra 4 năm trước đó. Biến cố khiến cuộc đời anh rơi vào vòng xoáy hỗn loạn ở độ tuổi 20. Anh cũng phải vật lộn để thoát khỏi cái bóng của anh trai, Hoàng tử William, tại trường Eton.

“Có rất nhiều điều xảy ra với cuộc đời của Harry mà tôi không hề hay biết. Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi tồn tại một mối quan hệ. Đó là khoảnh khắc say rượu thuần tuý. Chúng tôi đã xa nhau. Tôi không bận tâm, cũng không hối tiếc”, Sasha kết luận.

Khi Spare ra mắt, mọi người đưa ra các suy đoán về “người phụ nữ lớn tuổi”. Tuy nhiên, Sasha ngay lập tức biết đó là cô. Những người bạn có mặt trong bữa tiệc cũng gửi tin nhắn cho cô.

Sasha không nghĩ nhiều về ký ức đó. Cô cũng không lo lắng mang thai vì có dùng thuốc tránh thai.

Cô từng kể với mẹ, một vài người bạn thân và chồng sau nhiều năm. Chồng cô cho rằng đó chỉ là nghi thức vượt qua tuổi trẻ.

Đại diện của Hoàng tử Harry chưa bình luận gì về lời kể từ phía Sasha.

Người tình đầu tiên minh oan cho Harry ảnh 4

Harry và Sasha không còn liên lạc sau sự cố say rượu. Ảnh: Getty Images.

Theo Daily Mail
Tin liên quan