Người thân cựu điệp viên Nga Skripal nói về cuộc gọi 'kì lạ' với Yulia

Viktoria Skripal. Ảnh: RT
Viktoria Skripal. Ảnh: RT
TPO - Từ Moscow, Viktoria Skripal - cháu gái cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cho biết bà đã có một cuộc điện thoại khá kì lạ với Yulia, và hiện đang khẩn thiết yêu cầu London cấp thị thực đến Anh thăm cha con ông Sergei.

Theo RT, bà Viktoria Skripal – cháu gái ông Sergei Skripal đã gửi đơn yêu cầu cấp visa đến Anh thăm người thân, nhưng bị từ chối.

Cảm thấy sốc trước quyết định này của London, Viktoria quyết định viết thư gửi Thủ tướng Anh Theresa May với mong muốn nhận được lời giải thích.

Trước đó, Viktoria đã buộc phải tiết lộ thông tin cựu điệp viên Sergei bị đầu độc với người mẹ 90 tuổi của ông này để có được những giấy tờ cần thiết.

“Điều mà tôi mong muốn nhất lúc này là được gặp ông Sergei và Yulia trực tiếp, để giải thích cho bà nội tôi tình hình sức khỏe của con trai và cháu gái bà. Tuy nhiên, đơn yêu cầu cấp visa của tôi đã bị từ chối”, Viktoria nói, trích dẫn nội dung bức thư cô dự định gửi đến Thủ tướng May.

Viktoria nhấn mạnh trong thư, rằng “những người bình thường, những thành viên trong gia đình chúng tôi đang là tâm điểm của vụ bê bối”.

Tất cả những gì Viktoria và người thân của cô muốn lúc này, là “được ở bên hai cha con ông Sergei và động viên họ trong quá trình phục hồi”. Viktoria hy vọng “bà May có thể sẽ cân nhắc lại khi nghĩ đến mong muốn nhỏ bé này”.

Cũng theo Viktoria, cô bị từ chối nhập cảnh vào Anh với lí do hai người mà cô muốn thăm – là ông Sergei và cô Yulia – hiện đang “chưa đủ khỏe” để tiếp khách. Ngoài ra, Viktoria cũng chưa từng được cấp visa Anh.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Anh tuyên bố cơ quan này đã từ chối đơn xin cấp visa của Viktoria Skripal vì “đơn từ của cô không tuân thủ các quy định nhập cư”.

“Tôi sẽ tiếp tục thu thập các tài liệu còn thiếu”, Viktoria nói. “Và tôi hy vọng sự quan liêu của các bạn sẽ không tiếp tục khiến tôi đánh mất cơ hội gặp những người thân yêu. Tôi yêu cầu Vương quốc Anh và bà Theresa May xem xét lại quyết định từ chối visa của tôi”, Viktoria công bố nội dung bức thư bên lề một chương trình trò chuyện tại Moscow.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Yulia Skripal cách đây không lâu sau khi cô này tỉnh lại, Viktoria cho biết cô được người chị em họ thông báo về việc sẽ không được cấp visa đến Anh.

“Sẽ không ai cấp visa cho em đâu”, Yulia nói.

Viktoria cho biết cô cảm thấy nội dung cuộc gọi với Yulia dường như đã được soạn sẵn, đặc biệt là khi Yulia nói với Viktoria rằng hiện chưa phải lúc thích hợp để thăm nom.

“Em biết tình hình ở đây rồi đấy”, Yulia nói. “Chúng ta sẽ giải quyết sau.”

Viktoria nói với Ruptly: “Rõ ràng Yulia đang nói theo lời của người khác soạn cho cô ấy. Dù không nghe rõ lắm, nhưng tôi có nhận thấy tiếng người khác nói rằng: “Cô có thể nói”. Có ai đó đứng cạnh Yulia và quay số cho ấy, vì cô ấy không thể nào nhớ hết chín con số trong số di động của tôi. Về mặt logic, Yulia phải gọi đến số nhà của tôi. Nhưng vì một lí do nào đó, cô ấy lại gọi di động.”

Cựu điệp viên hai mang Sergei và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế tại trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury, hạt Wiltshire, phía nam nước Anh, vào hôm Chủ nhật 4/3, nghi do bị đầu độc. Sau nhiều tuần hôn mê, ông Sergei và Yulia đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết ông Skripal bị đầu độc bằng Novichok – chất độc thần kinh được sáng chế từ thời Liên Xô.

London cáo buộc Moscow có liên quan dù chưa đưa ra được bằng chứng xác thực, kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Đến nay, hơn 150 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất.

Chính phủ Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ việc ở Salisbury, đồng thời tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG