QUẢNG NGÃI:

'Người rừng' Hồ Văn Lang qua đời ở tuổi 52

0:00 / 0:00
0:00
“Người rừng” Hồ Văn Lang đã qua đời vào sáng 6/9.
“Người rừng” Hồ Văn Lang đã qua đời vào sáng 6/9.
TPO - Sau hơn một năm phát hiện và chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác, “người rừng” Hồ Văn Lang đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 6/9.

Trưa 6/9, trao đổi với PV, ông Đặng Minh Thảo, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông cùng các cán bộ Huyện ủy, UBND huyện Trà Bồng đang trên đường đến nhà của ông Hồ Văn Lang (52 tuổi, xã Trà Phong) để động viên người thân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo đám tang cho ông Lang.

“Đầu năm 2021, ông Lang xuất hiện các triệu chứng đau dữ dội ở vùng bụng. Người thân đưa ông xuống bệnh viện ở TP Quảng Ngãi thăm khám thì được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh nan y. Thời gian đầu, ông đón xe ra Đà Nẵng khám và nhận thuốc về uống. Tuy nhiên, giữa năm nay, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ông phải tự điều trị tại nhà. Thời gian gần đây, căn bệnh diễn biến trầm trọng khiến ông không qua khỏi”, ông Thảo chia sẻ.

'Người rừng' Hồ Văn Lang qua đời ở tuổi 52 ảnh 1
'Người rừng' Hồ Văn Lang qua đời ở tuổi 52 ảnh 2

Thời điểm “người rừng” Hồ Văn Lang còn khỏe mạnh lên rừng trồng chuối bán - ảnh Nguyễn Ngọc

Anh Hồ Văn Tri, em trai ông Lang cho biết, anh Lang đã qua đời vào 7 giờ sáng hôm nay 6/9 sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. Đêm hôm trước, anh Lang còn xem ti vi sau đó đi ngủ, đến mờ sáng thì thở yếu ớt, anh Tri đã gọi cả nhà đến bên cạnh anh Lang. Trước lúc qua đời anh Lang không nói gì.

“Anh Lang mất rồi, thương cho anh ấy, những ngày cuối đời mà phải chịu nhiều đau đớn trước căn bệnh ung thư gan. Hiện gia đình chúng tôi đang lo tang lễ. Anh ấy đi theo cha”, anh Hồ Văn Tri bộc bạch.

'Người rừng' Hồ Văn Lang qua đời ở tuổi 52 ảnh 3

“Người rừng” Hồ Văn Lang trong những ngày tháng lâm trọng bệnh, vẫn cố gắng đan nông cụ để kiếm sống - ảnh N.N

Năm 1972, hoảng sợ sau một trận bom dội xuống làng, ông Hồ Văn Thanh (SN 1932) dẫn theo con trai lớn là Hồ Văn Lang (SN 1969, trú xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) chưa tròn 3 tuổi bỏ vào rừng sâu trú ẩn, sống tách biệt với cộng đồng.

Hơn 40 năm sống tách biệt trong rừng sâu, hai cha con “người rừng” chỉ biết bầu bạn với chim muông, cỏ cây và thú rừng. Họ ở trong một ngôi nhà giống như tổ chim trên thân cây cổ lớn, dùng vỏ cây khô, lá cây để làm vật che thân, ăn trái cây, củ mì, bắp, rau rừng để sống.

Năm 2013 người dân địa phương phát hiện hai cha con “người rừng” nên báo với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và đưa họ về sống hòa nhập với cộng đồng. Câu chuyện về cuộc giải cứu hai cha con “người rừng” tại Quảng Ngãi từng gây chấn động báo chí trong nước và quốc tế. Năm 2017, ông Hồ Văn Thanh qua đời.

'Người rừng' Hồ Văn Lang qua đời ở tuổi 52 ảnh 4
'Người rừng' Hồ Văn Lang qua đời ở tuổi 52 ảnh 5

“Người rừng” Hồ Văn Lang thời điểm được phát hiện đưa về làng vào năm 2013- ảnh N.N

Từ đó, anh Lang sống cùng em trai Hồ Văn Tri. Hàng ngày, anh Lang lên rẫy trồng chuối mưu sinh. Anh Lang rất hiền, gặp ai cũng cười. Nụ cười là cách anh giao tiếp với mọi người. Khác với mọi người ở trong làng, anh Lang không uống rượu, không hút thuốc. Anh chỉ ‘nghiện’ trầu.

Khoảng giữa năm 2020, anh Lang liên tục bị những cơn đau hành hạ, anh Tri đưa anh trai đi khám. Bác sĩ chẩn đoán anh Lang mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên anh Tri buộc phải đưa anh trai về nhà điều trị bằng các loại lá thuốc trên rừng.

MỚI - NÓNG