TPO - Dưới cái nắng oi bức và khói bụi, nhiều phụ huynh kiên nhẫn chờ con từ lúc đưa con đến cổng cho đến lúc thi xong.
Chị Nguyễn Thị Duyên, quê Bình Thuận, có con thi trường ĐH Tài chính Maketing TPHCM cho biết, do sợ trễ giờ nên sáng nay 4/7, chị đưa con đi thi từ lúc 5 giờ rưỡi sáng. Khi con vào phòng thi, chị mới rời khỏi cổng.
“Tôi ngồi ngay gần cổng để đợi con, bởi sợ cháu ra không tìm thấy thì lo lắm. Con thi nhưng mình cũng căng thẳng, ăn học bao nhiêu năm mà không đâu thì tội cho con lắm”, chi Duyên tâm sự.
Vật vã chờ con ngoài trường thi
Tranh thủ nằm trên bãi cỏ chợp mắt trong lúc con làm bài
Mệt mỏi...
... chờ thí sinh
Những ánh mắt suy tư, lo lắng từ ngoài trường thi