Người hồi sinh 5 cuộc đời

Gia đình hạnh phúc của anh Dương Hồng Quý
Gia đình hạnh phúc của anh Dương Hồng Quý
TP - Bàn tay chị đan chặt lấy tay anh phút anh lâm chung, chị cúi xuống đặt nụ hôn cuối cùng lên đôi môi đã cạn sắc hồng của người chồng.

Anh nằm đó, máy móc, dây dợ hỗ trợ sự sống nhằng nhịt quanh người, nhưng tất cả đã trở nên vô nghĩa bởi mệnh anh quá ngắn ngủi. Nhưng điều anh để lại mãi mãi là niềm hạnh phúc với những người ở lại, dẫu họ không cùng chung huyết thống với anh.

Bất hạnh ập đến gia đình nhỏ của anh Dương Hồng Quý (43 tuổi, trú tại thành phố Ninh Bình) khi anh đột nhiên bị tai biến mạch máu não vào tháng 11 vừa qua. Những ngày anh nằm viện, tiếng cười, sự lạc quan luôn tràn đầy phòng bệnh, bởi anh vốn là người vui tính, luôn yêu thương mọi người theo cách riêng của mình. Hai cậu con trai của vợ chồng anh đã lớn, cao to hơn bố nhưng anh vẫn luôn cười đùa với 2 chàng thanh niên như ngày chúng còn bé bỏng.

Ngày thường anh là người cha người chồng thương vợ thương con rất mực, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân, và nghĩa cử không dừng ở đó, với làng xóm bạn bè anh luôn giúp đỡ. Bởi thế, khi đài truyền hình phát tin về một người hàng xóm đã hiến tạng, ngay đêm đó anh đã trao đổi với vợ con, nếu một ngày không may mình qua đời thì anh cũng muốn được làm điều đó. Rồi anh đã tìm đến Trung tâm hiến tạng quốc gia để đăng ký xin hiến tạng.

Người hồi sinh 5 cuộc đời ảnh 1 Kíp phẫu thuật lấy tạng

Và ngày định mệnh của anh không may lại ập đến. Những ngày nằm bệnh viện Bạch Mai điều trị căn bệnh quái ác cũng là những ngày chị Phương và gia đình chứng kiến cảnh mất mát của bao gia đình, họ càng thấu hiểu hơn tấm lòng, suy nghĩ của anh trước đó. Chị cùng các con bàn bạc, thể theo mong muốn của anh. Với anh dù về với cát bụi mà giúp được điều gì cho ai đó anh cũng không ngại ngần. Anh chọn cho mình cách sống vì người khác cho đến tận ngày sang thế giới bên kia.

Thời điểm định mệnh không ai đợi rồi cũng đến, anh Quý rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ tiên lượng anh không thể qua khỏi, lúc này chị Phương và chị gái anh Quý lại là người liên lạc với với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình để mong hoàn thành được di nguyện của chồng. Lời đề nghị được hiến tạng của gia đình anh Quý đã đến với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Lãnh đạo Trung tâm phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai (nơi anh Quý nằm điều trị) đưa bệnh nhân về Bệnh viện Việt Đức. Tại đây dù các bác sĩ hết lòng hồi sức tích cực cho bệnh nhân nhưng anh không thể qua khỏi.

Phép màu giữa đời thường

Ngày 12/12 vừa qua anh Quý vĩnh viễn ra đi cũng là ngày anh giúp hồi sinh 5 cuộc đời khác. Trong nước mắt xót thương người chồng, người cha đoản mệnh, tự sâu trong trái tim mẹ con chị Phương vẫn âm thầm niềm tự hào, cảm phục người đàn ông trụ cột của gia đình. Dẫu ra đi, nhưng những gì anh để lại với đời quá lớn lao, nó không chỉ là bài học về sự hy sinh, yêu thương người khác mà cao cả hơn còn giúp giữ lại cho 6 gia đình mà anh chưa từng quen biết những người thân đang mang trong mình bạo bệnh.

Người hồi sinh 5 cuộc đời ảnh 2 Chị Phương nắm lấy bàn tay chồng phút anh lâm chung

Đó là chàng trai 17 tuổi, bị bệnh mô bào ở phổi giai đoạn cuối, chỉ nặng hơn 30kg, thở không ra hơi, nằm đợi ngày thần chết gọi tên. Ca phẫu thuật ghép phổi bắt đầu được thực hiện từ 9 giờ, kết thúc lúc 23 giờ. Giờ đây, sau 12 ngày mang trong lồng ngực mình phổi của một người xa lạ, bệnh nhân 17 tuổi đã có thể ngồi dậy. Tuy nhiên theo GS.TS Nguyễn Hữu Ước, diễn biến hậu phẫu còn phức tạp do toàn trạng bệnh nhân quá suy kiệt và một số tổn thương phối hợp ở cơ quan khác.

Đó là người đàn ông tên N.V.H (60 tuổi) bị giãn cơ tim giai đoạn cuối, nằm chờ ghép tim tại bệnh viện Việt Đức đã 6 năm nay. Bệnh nhân này chỉ còn có thể sống được 1 tháng nữa nếu không có anh Quý hồi sinh. Ông từng hỏi GS Nguyễn Hữu Ước: “Liệu có ai có thể hiến tim cho tôi được không Giáo sư?”. Câu hỏi và ánh mắt của người bệnh khi ấy khiến GS Ước quay mặt đi hướng khác bởi ông hiểu điều đó khó vô cùng. Nhưng rồi ngày định mệnh cũng đến… Tỉnh lại sau ca ghép tim, bệnh nhân H. không giấu được nước mắt, câu đầu tiên dành cho GS.Ước vẫn là một câu hỏi: “Ai đã cho tôi quả tim vậy Giáo sư?”. Ở tuổi 60, lồng ngực ông H. đang đập những nhịp đập của trái tim 43 tuổi, những nhịp đập sung sức nhưng vẫn rung lên niềm thương cảm giữa người với người. Họ đã hoà quyện vào nhau trong một thân thể, đã nhờ người ở lại nối dài sự sống cho trái tim khao khát yêu thương của người đã vĩnh viễn rời xa dương thế. Giờ đây ông H. mong sớm sẽ được thắp nén hương thành kính với người đàn ông ấy, người đã cho ông sự sống. Sự sống mà bản thân ông cảm nhận hơn ai hết giá trị trong những tháng ngày vật vã trên giường bệnh, tưởng có lúc ông không còn trên cõi đời này nữa…

Trong tận cùng nỗi đau, chị Phương vẫn luôn tự hào về người đàn ông của đời mình. Chị nói với bạn bè, người thân mà như đang thủ thỉ với người chồng đã bên chị suốt cả thời thanh xuân, cùng chị đi qua bao khó khăn, bộn bề, hạnh phúc và yêu thương: “Phép mầu không đến với anh nhưng nó đã đến với 5 người khác là điều em thấy vui nhất. Mọi người phải sống khỏe mạnh đấy, nếu có duyên sẽ còn gặp lại mọi người”. Đời sống luôn là những bí mật. Nếu có vô số điều khiến ta ngỡ ngàng, thì sự sống và cái chết chính là những địa chấn đứng đầu bảng, bởi quá vô thường. Trong sự vô thường ấy có biết bao điều kỳ diệu khi con người ta bước qua được những e dè, lo lắng để làm được những điều phúc đức cho đời. Ở trên trời cao kia, hẳn anh Quý đang mỉm cười hạnh phúc bởi bao người ở lại đã thay anh mang lại nhịp đập cho những trái tim nơi trần thế…

Người nhận gan là bệnh nhân nữ, 63 tuổi, mắc bệnh u gan. Ca nhận thận và ghép tại Bệnh viện Việt Đức là bệnh nhân nam, 41 tuổi, bị suy thận giai đoạn cuối. Một quả thận còn lại được chuyển vào TPHCM ghép cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng II. Bệnh nhi nam giới, 15 tuổi, mắc suy thận giai đoạn cuối cần ghép thận gấp, được Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia hỗ trợ điều phối xuyên Việt đưa 1 quả thận do anh Quý hiến vào ghép.
Lần đầu tiên ở Việt Nam, tiến hành ghép 5 tạng cùng một thời điểm cho 4 bệnh nhân (1 tim, 2 phổi, 1 gan, 1 thận). Sau hơn 10 ngày, tất cả 6 tạng ghép đều tiến triển thuận lợi.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.