Người hai miền Triều Tiên đoàn tụ trong nước mắt

Người hai miền Triều Tiên đoàn tụ trong nước mắt
TP - Hôm 20/2, hơn 100 người Hàn Quốc, trong đó nhiều người phải ngồi xe lăn, vượt qua vùng biên giới được canh phòng cẩn thận nhất thế giới để đoàn tụ với người thân sống ở CHDCND Triều Tiên mà họ chưa từng gặp lại kể từ cuộc chiến 1950-1953.

Đợt đoàn tụ được tổ chức sau khi Triều Tiên gạt yêu cầu ngừng tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sang một bên. Tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang, phía bắc đường biên giới, những người thân lâu ngày không gặp đã vỡ òa trong nước mắt, niềm vui và cả ngỡ ngàng. 

“Người em trai ít tuổi nhất của tôi là Ha-choon vẫn còn chưa đến tuổi đi học khi tôi gặp nó lần cuối. Nhưng giờ nó cũng đã già như tôi”, cụ ông 81 tuổi người Hàn Quốc tên là Jang Choon nói.

Trong số 128.000 người Hàn Quốc đăng ký xin đoàn tụ gia đình bị chia ly sau chiến tranh, 44% đã qua đời và hơn 80% quá tuổi 70, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Theo Yonhap, CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.