Người được tiếc thương nhất thế giới

Người được tiếc thương nhất thế giới
TP - Không còn nghi ngờ gì nữa, gương mặt nhân tạo không ngừng biến đổi là một phần không thể thiếu, làm nên hình ảnh độc đáo về Michael Jackson.
Người được tiếc thương nhất thế giới ảnh 1
Người hâm mộ trong trang phục theo phong cách Michael Jackson tại Hà Nội (ảnh chụp tối 16/7)

Anh không cho chúng ta cơ hội hình dung anh có tiếp tục thành công, hoặc thành công đến đâu với khuôn mặt và màu da nguyên bản? Cũng như thế, nếu không song hành cùng những bất thường, rối ren, bệnh tật trong đời, liệu nghệ thuật của Michael có đỉnh đến thế?

Và chúng ta dù thế nào cũng đã tận hưởng tất cả những gì Michael mang lại, bằng cả cuộc đời và sự nghiệp của anh.

Michael ra đi vào thời điểm gương mặt anh gần như không thể biến dạng hơn - nếu không đeo mặt nạ. Dù sao, việc dám thay đổi toàn diện ngoại hình, như kiểu bất tuân tạo hóa, chắc hẳn tạo nên một quyền lực, hoặc chí ít cũng tăng thêm phần nào hâm mộ trong những người hâm mộ MJ.

Vì phải chăng các thần tượng được tôn sùng còn vì họ dám làm điều mà ta dù mong muốn hay không, cũng chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi!

Vì sao một người da màu cực lực phản đối sự phân biệt chủng tộc, rút cuộc số phận run rủi lại mang màu da trắng bóc? Phải chăng có một thượng đế nào đó muốn chúng ta qua việc này càng hiểu rằng, vẻ bên ngoài tuyệt nhiên không thành vấn đề.

Vì sao một người không chỉ nói mà còn làm từ thiện cho trẻ em lại chịu những cáo buộc kinh hoàng từ những đứa trẻ? Hay có một thượng đế lại muốn ta biết rằng, tình yêu không phải bao giờ cũng được đền đáp.

Có lẽ sau đây, người ta còn tiếp tục bàn về MJ. Anh có thể yên nghỉ, còn dư luận thì không.

Về cơ bản, sự thanh mảnh làm nên một giọng hát MJ không thể trộn lẫn. Thế giới có một chất giọng na ná là George Michael. Nhưng giải tần biểu cảm của Jackson rộng hơn - chỉ cần đặt Childhood và Bad cạnh nhau để thấy.

Giọng hát làm nên ca sĩ. Nhưng MJ không chỉ là ca sĩ. Anh mang tham vọng thống trị âm nhạc trong thời đại của mình. Và trên thực tế đã làm thay đổi thế giới âm nhạc.

Các ca sĩ đã và đang theo gót Michael nhảy múa và xuất hiện cùng cả đoàn vũ công, sau sự mở màn hoành tráng của những đoạn phim ca nhạc minh họa Thriller hay Bad.

Đầu những năm 1980, những phim ca nhạc này gây chú ý đến kênh truyền hình non trẻ MTV, mở ra thời kỳ mới: Nghe đi đôi với nhìn. Đại đa số ngôi sao ca nhạc từ Tây sang Đông ngày nay vẫn tiếp tục khai triển hình tượng MJ bằng những tour diễn với kỹ xảo thị giác hoành tráng, hướng người hâm mộ vào vũ đạo và trang phục hơn là giọng hát.

Nửa thế kỷ trôi qua giữa hai hình tượng Elvis Presley và con rể ông- MJ. Có lẽ phải chờ đến đời con MJ, hoặc lâu hơn nữa để có hình tượng khác. Một hình tượng mà, trong thời thoái trào của âm nhạc hôm nay, chúng ta không thể hình dung ra được.

Giống như cách đây 50 năm, ai có thể tưởng tượng ra một MJ? và dường như tất nhiên, hình tượng đó sẽ made-in-America (sản xuất tại Mỹ).

Sau thành công chấn động của Thriller- album bán chạy nhất mọi thời, làm thay đổi nhận thức về một album - báo chí Mỹ tung hô MJ như một biểu tượng văn hóa mới của nước Mỹ, người cứu sống ngành thương mại âm nhạc, ca sĩ phá bỏ mọi rào cản về thị hiếu, phong cách và cả màu da.

New York Times: “Trong làng nhạc pop thế giới, có MJ và những người khác”. Điều thần kỳ được làm nên chỉ bởi một người. Tất nhiên người đó còn phải sinh ra ở Mỹ.

Ngay lễ tưởng niệm MJ (chắc làm thay đổi nhận thức về lễ tưởng niệm) diễn ra suôn sẻ, hoành tráng và cảm động - có lẽ đúng như những gì thế giới mong được chứng kiến.

Hà Nội, buổi lễ tưởng niệm của người hâm mộ diễn ra ngoài trời trong mưa chiều 26/6, một nam sinh viên nói về cái chết của thần tượng: “Một sự thật quá phũ phàng, nó đau đớn hơn cả việc một người thân của mình mất đi”. (theo Zing).

Với tình trạng bùng phát truyền thông từ Mỹ như hiện nay, danh hiệu người được tiếc thương nhất thế giới mọi thời nhiều khả năng rồi cũng rơi vào tay người Mỹ.

Nhu cầu tưởng niệm thần tượng

Tối 16/7, trước cửa nhà hàng thuộc một khách sạn ở phố Lý Thái Tổ, Hà Nội, gần 100 người tụ tập mong được vào dự “Đêm nhạc tưởng niệm Michael Jackson” như một tờ báo đưa.

Trên thực tế, đây chỉ là tối bán hàng bình thường của nhà hàng với âm nhạc MJ (có remix không đáng kể) cùng màn hình chiếu các video-clip của Vua nhạc Pop.

Một số người hóa trang cho giống MJ để được ưu tiên vào cửa. Trang phục được chọn chủ yếu là áo khoác đen (một số lóng lánh kim tuyến), tóc giả loăn xoăn, kính đen và mũ phớt đen. Ba cô gái trực ở cửa cũng phục sức phong cách này, cầm chồng mũ phớt phát cho khách.

Một nhóm hâm mộ trẻ tập trung trên vỉa hè gần đó nhảy và hát theo tiếng MJ vọng ra từ trong nhà. Vài nam thanh niên mặc và nhảy theo MJ trên vỉa hè trong ánh đèn pha trước sự theo dõi của ống kính truyền hình cùng sự cổ vũ của các bạn trẻ vây quanh. Đến 22giờ, vẫn còn vài chục người tập trung trước cửa nhà hàng.

Một bài hát ngắn có nhạc đệm kèm ảnh minh họa từ các video-clip của MJ nhan đề: “Michael Jackson bay xa- sáng tác và thể hiện: Thúy Hạnh, hòa âm Hồng Phong”- được post lên YouTube, nhận không ít bình luận nóng bỏng của cư dân mạng.

MỚI - NÓNG