TPO - Tối 20/11, cô gái xứ Thanh Đỗ Thị Hà, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đã giành vương miện cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020 - Thập kỷ hương sắc”.
Cô gái 19 tuổi Đỗ Thị Hà đã vượt qua 34 thí sinh trong đêm chung kết để trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Đỗ Thị Hà cũng là người đẹp Thanh Hóa đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Trong giây phút đăng quang, Đỗ Thị Hà bật khóc, xúc động khi được Hoa hậu Trần Tiểu Vy trao vương miện.

Gia đình nhà Hà có 3 anh chị em. Hà là con thứ 3, trên Hà là một chị gái và anh trai. Anh trai Hà sinh năm 1991 đã lập gia đình và có 3 con. Chị gái và anh trai Hà đều công tác, làm việc trong TP. Hồ Chí Minh.

Là người luôn chia sẻ, động viên em dâu qua từng chặng đường, chị Nguyễn Thị Sinh, chị dâu của Đỗ Thị Hà cho biết: Đêm qua, ngoài những người vào trong TP. Hồ Chí Minh để cổ vũ cho Hà thì anh em họ hàng cùng đông đảo người dân đã tập trung tại gia đình để theo dõi cuộc thi. “Ai cũng hồi hộp và hy vọng Hà sẽ đạt kết quả cao. Tuy nhiên giây phút biết em đăng quang hoa hậu tôi cùng mọi người ai cũng xúc động không nói nên lời. Tất cả như một giấc mơ vậy”, chị Sinh nói.

Ngay từ khi biết tin Đỗ Thị Hà tham gia cuộc thi, chính quyền và người dân nơi đây đặc biệt quan tâm, theo dõi và ủng hộ.

Anh Đỗ Văn Sang, anh họ của Hà cho biết không khí chờ đợi giây phút công bố kết quả cuộc thi với chúng tôi và người dân ở đây cũng hồi hộp như đón giao thừa vậy. Đêm qua sau khi Hà đăng quang, rất đông người dân đã đi xe máy, xe đạp đến chúc mừng, sau đó mọi người còn đi lượn một vòng quanh xã vì vui mừng.

Người dân xã Cầu Lộc đã có một đêm không ngủ, hồi hộp theo dõi cuộc thi và đặc biệt vui mừng hơn khi người con của quê hương đăng quang Hoa hậu. Ngay từ sáng sớm từ phiên chợ, quán ăn đến những nơi tụ tập đông người ai cũng tự hào khi kể về Hà. Với họ, Hà cũng chính là hoa hậu trong lòng người dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Táo, làm tại quán ăn sáng xã Cầu Lộc cho biết: “Hôm qua thức khuya nên mọi người đến ăn sáng rất sớm. Câu chuyện của mọi người đều tập trung về Hà và kết quả cuộc thi hoa hậu năm nay. Ai cũng thấy vui vì Hà đã giành được vương miện hoa hậu”.


Ông Trịnh Văn Thắng, thôn Đông Thôn 1, xã Cầu Lộc cho biết: “Với chúng tôi đây là niềm vui và vinh dự lớn. Người dân đã chứng kiến sự trưởng thành của Hà từ nhỏ. Cháu không chỉ là học sinh giỏi mà còn rất lễ phép, chăm ngoan. Từ nhỏ trong các hoạt động Đoàn, Đội của xã cháu đã rất nhiệt tình, bộc lộ năng khiếu của một học sinh đa tài”.

Hiện tại, bố mẹ và phần lớn họ hàng của Đỗ Thị Hà cùng đông đảo người dân vẫn đang đồng hành cùng em tại TP. Hồ Chí Minh.