Thái Lan:

Người đàn ông để lại 2 thư tuyệt mệnh rồi nổ súng tự sát

Khu du lịch Patong, nơi xảy ra vụ tự sát.
Khu du lịch Patong, nơi xảy ra vụ tự sát.
TPO - Chiều 9/3, một du khách người Mỹ, gốc Estonia đã nổ súng tự sát tại trường bắn trên đồi thuộc bãi biển Patong ở Phuket, Thái Lan. Cảnh sát nước này tìm thấy hai bức thư tuyệt mệnh trên thi thể nạn nhân, một cho người vợ quốc tịch Thái Lan và một cho chị gái ruột.

Nạn nhân được xác định là Andres Podra (38 tuổi), người Mỹ gốc Estonia (quốc gia ở châu Âu). Sawanya Iedsong, cảnh sát tại trạm Thung Thong (huyện Kathu, Phuket) cho biết, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại trường bắn Patong Hill.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát, nhân viên pháp y cùng các bác sĩ có mặt tại hiện trường. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện trước khi vào trường bắn, Podra có vẻ căng thẳng và hút nhiều thuốc lá.

Andres Podra tự bắn vào thái dương phải bằng súng lục STI do trường bắn cung cấp cho khách hàng. Cảnh sát tìm thấy hai bức thư tuyệt mệnh trên thi thể, một cho người vợ quốc tịch Thái Lan - Ratchanee, và một cho chị gái ruột.

Trong bức thư cho vợ, Andres Podra yêu cầu vợ thông báo với người thân đưa thi thể về nước chôn cất. Lá thư còn lại, nạn nhân nói với chị gái và người thân tìm hiểu động cơ tự sát của anh ta từ phía người vợ.

Người đàn ông để lại 2 thư tuyệt mệnh rồi nổ súng tự sát ảnh 1

Một phần bức thư tuyệt mệnh nạn nhân gửi cho em gái.

Hiện, cảnh sát đang triệu tập vợ nạn nhân để thẩm vấn.

Được biết, năm ngoái, một người đàn ông quốc tịch Anh tự sát bằng súng tại huyện Thalang, Phuket.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG