Hồ Ngọc Hà hoài niệm những tháng ngày Đức Trí chở cô đi diễn bằng xe máy. Dù đã chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ văn minh mà theo cách nói của Hà Hồ: "Không có Đức Trí sẽ không có ca sĩ Hồ Ngọc Hà".
TP - Tổng thống đắc cử của Mỹ - ông Joe Biden đã chính thức đề cử nhóm phụ trách an ninh quốc gia nhằm đảo ngược chủ nghĩa dân tộc biệt lập mà Tổng thống Donald Trump theo đuổi. Nhiệm vụ của đội ngũ này là phải vượt lên khỏi cách làm của thời Barack Obama và có “tư duy mới”.
TPO - Câu chuyện xảy ra trong buổi livestream của Hải Mõm (streamer nổi tiếng với gần 1 triệu lượt theo dõi trên Facebook) đã khiến anh vô cùng khó xử.
TPO - Diễn viên, hotboy Huỳnh Anh lần này trở thành người cũ của Dương Cẩm Lynh trong phim truyền hình “Tiệm ăn dì ghẻ” phát sóng trên VTV3, dù anh kém nữ diễn viên chính tới 10 tuổi.
TPO - Vợ chồng cháu hãy cố gắng đối xử tử tế, lịch sự, tôn trọng mẹ con cô bạn gái cũ của chồng đó. Sai lầm do ai gây ra, bây giờ không còn quan trọng nữa, mà điều cần làm ở đây là chồng cháu phải xác định đó có phải là con gái của mình hay không.
TPO - Chẳng có người phụ nữ nào lại muốn những ngày vui trọng đại trong đời mình lại gặp phải trắc trở, buồn đau đến độ rơi nước mắt như hoàn cảnh của cháu bây giờ.
Thật sự khi nghĩ đến cảnh hai người họ thân mật trên xe mà tôi không chịu đựng được, thậm chí muốn trả thù em nhưng khi nói chuyện lại từ bỏ ý định đó.
Tháng sau thôi là chúng tôi chính thức thành vợ thành chồng, thế mà tôi lại bất ngờ nhận được những hình ảnh nhạy cảm cùng giấy tờ của bệnh viện cho biết người yêu cũ của anh đang mang thai đứa con của anh. Cháu bé mới được 8 tuần tuổi…
Trong hoàn cảnh gia đình hiện tại, tôi sợ sẽ lại lao vào vòng tay của anh bởi anh rất ngọt ngào. Tôi không ngại chồng mình nhưng nghĩ không phải với con trai tôi.
TP - Tin nhắn đến lúc hai giờ mười bảy phút. Em đặt chiếc điện thoại xuống dưới gối, lăn sang một bên, khép mắt lại. Nhưng giấc ngủ không tiếp tục như ý em muốn. Thế là em ngồi hẳn dậy, luồn tay dưới gối lấy điện thoại ra, đọc lại tin nhắn. Tôi thật có lỗi. Không biết phải làm gì? Em tưởng tượng ra gương mặt đăm chiêu của anh khi gõ chín chữ cô đọng đó. Nước mắt em ứa ra.