Người cũ 'nhấn chìm' MU

Zaha từng khoác áo MU nửa mùa giải trước khi bị đẩy lại chính Crystal Palace
Zaha từng khoác áo MU nửa mùa giải trước khi bị đẩy lại chính Crystal Palace
TP - Không ai có thể nghĩ Quỷ đỏ lại nhận thất bại nặng nề ngay tại sân nhà Old Trafford trước đối thủ vừa chật vật trụ hạng mùa giải trước như Crystal Palace. Nỗi đau càng lớn hơn với MU khi cái tên gây tên gây nên thảm hoạ với đội bóng của HLV Ol Gunnar Solskjaer lại là Zaha.

Andros Towsend đã giúp Crystal Palace có lợi thế cực lớn với pha đệm bóng cận thành ghi bàn ngay phút thứ 7. Hệ thống phòng ngự của MU trong tình huống này đã bị đánh bại một cách khá dễ dàng, bắt nguồn từ pha để Schlupp thoát xuống rất nhanh bên cánh trái trước khi tạt vào trong.

Tuy nhiên, bàn thua sớm không hoàn toàn là nguyên nhân dẫn tới cuộc sụp đổ của MU. Quỷ đỏ trên thực tế kiểm soát bóng vượt trội so với Cristal Palace, có lúc lên tới 81%. Nhưng sự thiếu hiệu quả trong các tình huống cuối cùng lại khiến đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer phải trả giá. Họ chỉ ngang ngửa Crystal Palace về số đường chuyền quyết định (12 so với 11) và thậm chí thua về số lần dứt điểm trúng đích (4 so với 5). Khi Paul Pogba và Scott MacTominay chơi dưới sức, hàng tiền vệ MU lập tức mất sinh khí. Việc Fernandes bị đau ngay từ hiệp 1 cũng khiến anh không thể bùng nổ như giai đoạn 2 mùa giải trước.

Crystal Palace ngược lại, cho thấy rất biết chắt chiu các cơ hội tạo ra, đồng thời thể hiện quyết tâm cùng sự tập trung rất cao trong phòng ngự. Nỗi đau của MU ở thất bại hôm qua còn lớn hơn khi cái tên khiến đội bóng của HLV Solskjaer bị “đánh chìm” ngay tại sân nhà lại là Zaha. Pha đá phạt đền thành công của Zaha ở phút 74 nâng tỷ số lên 2-0 gần như đã đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của MU. Và khi Van der Beek nuôi lại chút hy vọng cho Quỷ đỏ với bàn thắng ở phút 80, Zaha một lần nữa dập tắt nó bằng pha cài người khéo léo loại bỏ Lindelof trước khi tung cú sút chìm vào góc gần, khiến De Gea không thể cản phá.

Tháng 1/2013, MU chiêu mộ Zaha từ Crystal Palace với giá 11,75 triệu bảng, bản hợp đồng cuối cùng của MU dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng chỉ nửa mùa giải sau, Zaha bị MU đẩy sang Cardiff theo một bản hợp đồng cho mượn trước khi bán đứt lại cho Crystal Palace với giá 8 triệu bảng. Sau 6 năm, Zaha hiện đang là ngôi sao số 1 của Crystal Palace với giá trị chuyển nhượng khoảng hơn 40 triệu bảng. Hôm qua, Zaha trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú “đúp” vào lưới đội bóng cũ. Phía trước là một mùa giải dự báo đầy khó khăn với Ole Gunnar Solskjaer và các học trò.

MỚI - NÓNG