Người chồng tàn độc và tội ác được 'hẹn giờ'

Người chồng tàn độc và tội ác được 'hẹn giờ'
Chị Hiền - nạn nhân bị chồng tạt a xít đang gây xôn xao dư luận hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng mặt chị bị chảy xệ đến ngực, mắt trái hỏng hẳn, mắt còn lại chỉ còn 20% thị lực, lưỡi bị rụt và phải nhận dinh dưỡng qua đường ống.

Chị Hiền - nạn nhân bị chồng tạt a xít đang gây xôn xao dư luận hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng mặt chị bị chảy xệ đến ngực, mắt trái hỏng hẳn, mắt còn lại chỉ còn 20% thị lực, lưỡi bị rụt và phải nhận dinh dưỡng qua đường ống.

Người chồng đốc ác Nguyễn Hoài Nam
Người chồng đốc ác Nguyễn Hoài Nam .

Vụ tạt a-xít mù mắt vợ ở xã Đức Chính (huyện Đông Triều, Quảng Ninh) được VKSND huyện Đông Triều phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và gia hạn tạm giữ đối với Nguyễn Hoài Nam (SN 1976), vì có hành vi tạt a-xít mù mắt vợ. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là một tội ác được “hẹn giờ” bởi hung thủ đã nhiều lần đe dọa nạn nhân từ trước.

Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thúy Hiền (SN 1981, cũng ở xã Đức Chính). Được biết, chị Hiền nhận lời về làm dâu nhà Nam đã 10 năm nay. Sau khi kết hôn, chị Hiền sinh cho Nam hai cậu “quý tử”, bao gồm cháu Nguyễn Quang H (SN 2002) và cháu Nguyễn Quang L (SN 2009). Gia đình nhỏ này duy trì nhờ hai nguồn thu: Tiền buôn bán chạy chợ của chị Hiền và tiền do Nam thi thoảng đi bán sức lao động bằng các công việc chân tay.

Những trận bạo hành và quyết định ly hôn

Khoảng một, hai năm gần đây, giữa chị Hiền và Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trầm trọng, dẫn đến ly thân. Rời nhà chồng, chị Hiền ôm hai con nhỏ về sống tại nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Hằng (SN 1950) ở xóm Trại, thôn Mễ Xá, xã Đức Chính.

Kể về cớ sự khiến chị Hiền rời bỏ chồng, bà Hằng nói: “Hai vợ chồng nó thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nhiều lần cái Hiền bị chồng đánh đập thậm tệ, phải bỏ về nhà tôi ở. Sau đó, vì thương hai đứa nhỏ không có ai chăm sóc nên nó đều tha thứ cho chồng mà quay về.

Tuy nhiên, càng ngày những trận cãi vã, đánh đập của thằng Nam càng gia tăng. Những khi mâu thuẫn, thay vì chửi bới, thằng Nam thường đánh đập vợ không thương tiếc khiến cái Hiền từng phải nhập viện. Cuối cùng, cái Hiền không tài nào chịu được cuộc sống với thằng Nam nên đã đưa hai con về nhà tôi. Hồi tháng trước, nó đâm đơn ra Tòa, xin ly hôn với thằng Nam...”.

Cũng theo bà Hằng, dù chị Hiền và Nam đã ly thân và đang chuẩn bị ly hôn nhưng Nam không hề buông tha cho ba mẹ con chị Hiền. Cụ thể, ngày qua ngày, chị Hiền đã phải nhận hàng chục cuộc điện thoại, tin nhắn đe dọa, chửi bới từ Nam. Thương con gái đến xót ruột, bà Hằng từng cầu xin cậu con rể: “Giờ hai vợ chồng mày như thế rồi mày hãy tha cho nó, để nó yên tâm làm ăn nuôi con cái, đừng có lúc nào cũng dọa giết, dọa đánh nó nữa. Mẹ xin mày đấy!...”.

Tuy vậy, thằng con rể mất dạy của bà vẫn đe dọa chị Hiền với mức độ thậm chí còn hung hãn hơn. “Đỉnh điểm của những lời đe dọa là khi thằng Nam nhắn tin cho cái Hiền với nội dung: “Tao với mày còn 19 ngày nữa, tao sẽ giết mày, mày quỳ xuống lạy tao cũng không cho về!”” - bà Hằng hồi tưởng.

19 ngày mà bà Hằng đề cập ở trên chính là thời gian còn lại trước khi hai vợ chồng Nam ra Tòa ly hôn. Tuy nhiên, tên vũ phu này thậm chí còn hành động manh động và sớm hơn so với lời hăm dọa của hắn.

Tờ hợp đồng bán nhà mà hắn ép chị Hiền ký
Tờ hợp đồng bán nhà mà hắn ép chị Hiền ký.

Lòng tham của gã chồng đốn mạt

Ghê tởm thay, tội ác của Nam không bắt nguồn từ việc muốn níu kéo vợ mà xuất phát từ lòng tham không đáy của hắn. Cụ thể, sau khi chị Hiền nộp đơn xin ly hôn, Nam âm thầm làm một hợp đồng bán nhà đất chung của hai vợ chồng cho người khác. Lý do mà Nam đưa ra là muốn có tiền để dành cho con cái và trả nợ. Tuy nhiên, chị Hiền không tin Nam nên quyết định nhờ Tòa phân xử việc chia khối tài sản này.

Không ép được chị Hiền ký vào giấy bán nhà trước khi ra Tòa, Nam đã điên dại vì tức tối và manh động gây án.

“Thằng Nam từng đi làm thợ kim hoàn nên nó có tích trữ a-xít. Tối 1/6, nó mang một lon chứa a-xít đến cổng nhà tôi để rình phục. Khoảng 21h40, con tôi vừa đi ra cổng thì bị thằng Nam tạt thẳng a-xít vào người. Nghe tiếng thét của con, tôi vội chạy ra nhưng con tôi đã gục xuống. Khuôn mặt, cổ và ngực con tôi bị bỏng nặng, mắt trái đã mù” - bà Hằng đau đớn kể lại.

Sau khi gây án, Nam đã bỏ trốn rồi bị Công an huyện Đông Triều bắt giữ. Sau khi cấp cứu, chị Hiền được chuyển lên điều trị tại Viện Bỏng Trung ương ở Hà Nội.

Theo bà Hằng, hiện tại chị Hiền đã qua cơn nguy kịch nhưng mặt bị chảy xệ đến ngực, mắt trái hỏng hẳn, mắt còn lại chỉ còn 20% thị lực, lưỡi bị rụt nên chưa nói được bình thường. Chị Hiền vẫn chưa ăn được như bình thường và phải nhận dinh dưỡng qua đường ống.

Theo Văn Đức - Thọ Phước
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.