Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội

Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội
TPO -  Phải đến 4/1 Lễ hội Phố hoa lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội mới kết thúc, song chỉ ít giờ sau Lễ khai mạc, phố hoa lộng lẫy đã biến dạng. Hoa thì bị vặt, còn những chiếu nhậu mực nướng, hàng quà rong thì vô tư xuất hiện khắp nơi.

>> Đêm trắng ở Phố Hoa: Ngắm, vặt, bẻ... 
>> Sao thế Hà Nội ơi ?

Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 1
Nhan nhản chiếu nhậu mực nướng bên Bờ Hồ đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh : Tuấn Anh

Du khách ở khắp mọi nơi đã đổ về đây, họ đến để được sống trong một không gian văn hóa truyền thống, được tận mắt chứng kiến đôi Rồng hoa được thiết kế từ gần 10.000 đóa hoa Hồng môn, chiếc quạt hoa nặng gần 500 kg, hay những tiểu cảnh mang tính nghệ thuật sắp đặt kết hợp giữa hoa và sản phẩm thủ công được bàn tay nghệ nhân khéo léo tạo nên. Nhưng những nghịch cảnh đang diễn ra tại Lễ  hội khiến du khách không khỏi phiền lòng…

Đi xem phố hoa hay… phá hoa

Ngay trong đêm khai mạc, khi người ta chưa kịp chiêm ngưỡng Rồng hoa, cổng hoa, phố hoa, làng hoa… thì ngay lập tức các tác phẩm này bị phá hỏng do sự thiếu ý thức của một số người. Việc lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những loài hoa lạ, những tiểu cảnh được dàn dựng công phu đã khiến nhiều bạn trẻ tò mò, trầm trồ tán thưởng và tranh thủ chụp cho mình vài kiểu ảnh lưu niệm.

Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 2
Hoa héo và nát vì người xem vô ý thức dẫm cả lên hoa. Ảnh chụp chiều 2/1. Ảnh : Đỗ Hợp 

Tuy nhiên, cũng có không ít người thiếu ý thức khi tự tiện ngắt, bẻ vật trưng bày "Rừng" lau đã bị bẻ, cắt trụi chỉ còn trơ lại gốc. Nhiều loại hoa bị đè giập nát... Thậm chí, "vảy rồng" cũng bị rút mất…

Theo chúng tôi được biết thì ngay từ đầu, Ban Tổ chức và các nghệ nhân đã đưa ra các giải pháp bảo vệ cho các tác phẩm của mình, song sự kém ý thức của một số người đã đi ngược lại với mong muốn của đa số người dân tham dự Lễ hội.

Anh Nguyễn Văn Vinh - Đội trưởng phụ trách bảo vệ hiện vật trưng bày thuộc Công ty bảo vệ Trường Sơn cho biết công ty đã được huy động tới hơn 100 nhân viên bảo vệ nhưng lượng người đến xem rất đông khiến việc bảo vệ các sản phẩm rất khó khăn. Hơn nữa ý thức của các thanh niên trẻ rất kém khi lực lượng bảo vệ nhắc nhở thì họ “bật lại” thậm chí gây sự…

…Và những chiếu nhậu mực nướng bên Bờ Hồ

Kéo theo lượng khách thập phương đông đảo là những gánh hàng rong ngồi róc mía, gọt hoa quả, thậm chí cả xe đạp, xe máy chở theo thùng kem bông, bắp rang bơ...”tấn công” vào tận chân tượng đài Lý Thái Tổ khiến hình ảnh của phố hoa rất bừa bãi.

Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 3
Rác thải được xả ngay dưới hồ Hoàn Kiếm. Ảnh : Tuấn Anh  

Rác xả bừa bãi trên con đường dọc vườn hoa và bên kia đường phần hồ Hoàn Kiếm là những chiếu nhậu mực nướng lưu động vừa được “khai trương”. Túi nilon, giấy báo, lá bánh, áo mưa, vỏ hoa quả... hàng trăm chủng loại rác khác nhau nhưng đều có chung một nguồn gốc- đến từ Người!

Cứ nhìn từng tốp người ngồi trên những mảnh nilon trải sẵn để thưởng thức mực nướng…là có thể nhìn thấy sức xả rác “hào phóng” của họ. Khi hỏi một chị đang quạt mực cho chiếu nhậu là “Tại sao ngồi bán thế này mà người ta không giải tán à? Thì được đáp lại thản nhiên “Ngồi đây bán từ tối khai mạc tới giờ có thấy ai đuổi đâu”?

Ngoài những hiện tượng lộn xộn như hàng rong, cùng những chiếu nhậu xả rác thải bừa bãi đang được thả lỏng thì một dịch vụ khiến du khách không khỏi giật mình là những điểm trông giữ xe máy đang ăn theo chặt chém với giá 25.000 thậm chí 30.000 ngàn đồng/1 chiếc xe máy.

Chị Nguyễn Thu Nguyệt – sinh viên ĐH DL Thăng Long than thở: “Chúng em có hỏi trước giá đâu, mà ai nghĩ họ thu đắt như vậy! Những 30.000 ngàn”.

Chùm ảnh Phố Hoa Đinh Tiên Hoàng sau 2 ngày khai mạc. Ảnh : Đỗ Hợp (chụp chiều 2/1/2009) :

Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 4
Chỉ hoa khô của Nhật Bản là chưa... héo
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 5
Hoa tươi giờ đã biến thành hoa héo
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 6
Nhiều phụ huynh phớt lờ tất cả quy định, tự động dắt con trẻ dẫm lên cỏ vào chụp ảnh.
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 7
Những chậu hoa này bắt đầu héo rũ mặc dù chưa hết lễ hội hoa
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 8
Bảo vệ luôn phải túc trực để trông... hoa.
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 9
Sỏi trắng dùng để trang trí cùng hoa bị tràn ra vệ đường vì bị người xem chen lấn vào trong chụp ảnh cùng hoa
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 10
Do nhiều cành lau bị vặt, bẻ nên giờ chúng bị quây  tạm lại bằng dây và ghế.
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 11
Dù được bảo vệ nhắc nhở không cho ngươi vào chụp ảnh nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn vô tư cho con vào chụp ảnh bằng được
Ngổn ngang Phố hoa Hà Nội ảnh 12

Xe hàng rong “tấn công” sân tượng đài. Ảnh : Tuấn Anh

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG