Ngồi uống ven đường, người đàn ông mang ba lô chứa ma túy bị bắt giữ

Ngồi uống ven đường, người đàn ông mang ba lô chứa ma túy bị bắt giữ
TPO - Đối tượng Mùa mang ba lô chứa hơn 3kg ma túy đá từ Lào về thành phố Vinh (Nghệ An) tiêu thụ, khi đối tượng xuống xe uống nước ven đường thì bị trinh sát bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 4/6, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Pà Vừ Mùa (SN 1981), trú tại bản Phôn Xay, huyện Xay Tha My, Viêng Chăn (Lào), thu giữ 3,303 kg ma túy đá.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về thành phố Vinh tiêu thụ. Công an Nghi Lộc quyết định xác lập Chuyên án 618Đ để đấu tranh.

Qua thời gian xác minh, điều tra, trinh sát phát hiện một người đàn ông mang chiếc ba lô từ một xe khách bước xuống Quốc lộ 1A, trước một khách sạn ở TP Vinh. Khi đối tượng này vừa ngồi xuống quán nước bên đường liền bị các trinh sát bắt giữ.

Ngồi uống ven đường, người đàn ông mang ba lô chứa ma túy bị bắt giữ ảnh 1 Đối tượng và tang vật tại CQĐT.

Kiểm tra trong ba lô đối tượng, trinh sát thu giữ 3 gói ma túy đá có tổng trọng lượng 3,303 kg, 2 chiếc điện thoại di động và một số tang vật khác.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên Pà Vừ Mùa, quê ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), tên Việt Nam là Mùa Vả Súa. Năm 2002, Mùa nhập cư, mang quốc tịch Lào và lập gia đình, hiện có 8 con. Cứ mỗi chuyến đưa ma túy đá từ Lào sang Nghệ An bán, Mùa được trả công 500 USD.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp đấu tranh làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG