Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"!

Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"!

HHT - Không chỉ là “nơi cư trú” của biết bao “thần dân”, “tổ ấm” này còn được biết đến với danh xưng “người chơi hệ chuyên Lí” hàng đầu TP.HCM đó. Nhưng ở THPT Gia Định, bạn sẽ chẳng có phút nào nghỉ ngơi cả vì dường như “tiên nữ chạy đua” đã phù phép lên ngôi trường rồi!
Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"! ảnh 1

Là ngôi trường với đầu vào cao ngất ngưởng, luôn nằm trong top 5 thành phố về điểm xét tuyển vào khối 10, vì thế mà chuyện học hành của các “thần dân” Gia Định được giới “tân binh” hết sức quan tâm.

Đầu tiên, bạn chẳng cần quá áp lực khi theo học tại đây, vì qua lời “rì viu” của đại đa số học sinh, THPT Gia Định sở hữu một môi trường học tập “đỉnh của chóp”. Thầy Hồ Đức Minh (giáo viên môn Sinh học) xác nhận với các bạn CLB Polaris Gia Định: “Khoảng thời gian dạy học ở Gia Định đối với thầy vô cùng ý nghĩa. Đây quả thực là môi trường trẻ, năng động, giữa giáo viên và học sinh luôn có sự kết nối thân thiết. Riêng môn Sinh học, thầy chưa bao giờ đặt áp lực lên các trò của mình, chỉ cần mấy đứa ngoan và học bài, làm bài đầy đủ là thầy mừng lắm rồi!”.

Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"! ảnh 2

Tuy nhiên, các bạn chớ quên THPT Gia Định vốn mang tên đầy đủ là THPT Chuyên Lí Gia Định, thế nên bộ môn Vật lí tại đây luôn là thử thách nặng kí trong cuộc đua marathon đến danh hiệu học sinh giỏi. Đề Vật lí của trường gây choáng váng đến mức các bạn dân chuyên còn “mướt mồ hôi” để giải đó.

Bạn Mẫn Khuê (thành viên CLB Truyền thông trẻ) bật mí: “Không biết các bạn khác nghĩ sao chứ mình thấy đề Lí trường mình rất khó trên điểm 8 (huhu). Nói vui vậy thôi, mình nghĩ môn Lí vốn đã khó rồi, đặc biệt là ở môi trường mạnh về bộ môn này như Gia Định thì càng khó hơn gấp bội. Nhưng nếu để ý kỹ các bạn sẽ thấy giáo án môn Lí của trường được nâng cấp hẳn lên một “trình” mới, rất thích hợp cho các bạn có định hướng học thiên về khối tự nhiên đó”.

Để biến hành trình học môn Lí của các “thần dân” trở nên rực rỡ hơn, trường có hẳn CLB Vật lí để các học sinh cùng nhau thảo luận, tự tay sáng chế nên những vật phẩm độc đáo hay tiết lộ những bí kíp vượt qua kỳ thi đội tuyển đầy cam go. Ngoài lịch sinh hoạt cực kỳ đều đặn (mỗi Chủ Nhật hằng tuần), các đồng môn yêu Lí sẽ được “huấn luyện” để chinh chiến tại cuộc thi về khoa học kỹ thuật Science Race do nhà trường tổ chức.

Nhờ chất lượng đề thi luôn thuộc hàng “khó xơi” nên các “vận động viên” chinh phục được chặng đua này không phải dạng vừa đâu. Mỗi kỳ thi Olympic hay Học sinh giỏi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cả “sớ” gương mặt từ THPT Gia Định góp vui trong danh sách đoạt giải, áp đảo các “khủng long” trường khác. Nếu bạn có niềm đam mê với các bộ môn tự nhiên, đặc biệt là Vật lí thì trường Gia Định chính là lựa chọn hàng đầu cho bạn ngay và luôn đó.

Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"! ảnh 3

Từ khóa “năng động” và học sinh THPT Gia Định vốn là đôi bạn “dính như sam”. Thần dân nơi đây tha hồ “quẩy” vì hết mùa hoạt động này sẽ diễn ra kỳ hoạt động khác nối tiếp.

Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"! ảnh 4

Trường luôn tạo nhiều sân chơi mới lạ như Duyên dáng Xuân, Rung chuông vàng, các buổi ngoại khóa làm mô hình, làm tranh hạt gạo… Đặc biệt không thể bỏ qua các kỳ trại khối 10, chuyến đi Đà Lạt của khối 11 và Trại 12, chưa kể các chuyến đi tới nhiều địa điểm như Long Hải, Vũng Tàu… Thế nên khi đã là một GĐ-er, bạn sẽ được truyền động lực để trở nên hoạt bát, cạnh tranh lành mạnh và vô cùng đoàn kết đó nha, dù là “kỳ phùng địch thủ” nhưng mọi người vẫn hỗ trợ, cổ vũ nhau hết mình.

“Được vui chơi với bạn bè vui ơi là vui tại các hoạt động có 1-0-2 của trường chắc chắn là những kỷ niệm khó quên, tạo cho chúng mình thói quen cố gắng và đoàn kết để không bị tụt lại và cũng không bỏ lại ai ở phía sau. Kỳ trại khối 10 chúng mình chơi từ sáng đến chiều, giải mật thư, chơi đổ bột làm quần áo lấm lem mà vui tẹt ga luôn. Tới chiều tối chúng mình ngồi quanh sân khấu sinh hoạt ở trường và nhảy Bé yêu biển lắm. Sau kỳ trại, ai nấy đều trở nên thân thiết với nhau hơn hẳn. Sau này chúng mình vẫn hay tổ chức những buổi họp trại, ăn trưa cùng nhau, giữ mối quan hệ đến tận bây giờ cơ” - bạn Thanh Trúc (thành viên CLB Truyền thông trẻ) háo hức kể.

Điều bạn nhất định phải thử khi trở thành một phần của Gia Định đó là “xí chỗ” một CLB hợp với đam mê, sở thích của mình. Với số lượng CLB khổng lồ lên đến 18 “nhà” (Nhiếp ảnh, Truyền thông trẻ, Kịch, Nhảy…), chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ở trường thật vui!

Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"! ảnh 5

Mối liên hệ mật thiết với “đàn anh” ĐH Ngoại Thương: Cùng tọa lạc tại khu vực Bình Thạnh, vì thế tỷ lệ tân sinh viên ĐH Ngoại thương có xuất thân từ trường Gia Định khá cao. Đây chỉ là một “fact” vui nho nhỏ nhưng nếu chiêm nghiệm lại thì các teen THPT Gia Định đều hội tụ đủ yếu tố mà dân Ngoại thương cần như học cừ, năng động, đam mê các sinh hoạt ngoại khóa…nè!

Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"! ảnh 6

Thiên đường sống ảo gọi tên hành lang: Các dãy hành lang của trường chính là nơi ra đời của loạt bức ảnh sống ảo đẹp mê hồn. Cứ độ sáng sớm hoặc xế chiều ánh nắng sẽ phủ đầy nơi đây, lúc đó chỉ cần một em điện thoại và cạ cứng có tâm là bạn đã có bộ ảnh lung linh rồi đó.

Ngôi trường trong mơ: Hãy gọi trường Gia Định của chúng tớ là "Gia Đình"! ảnh 7

Đồng phục đậm chất THPT Gia Định: Một trong những đặc điểm nhận dạng nữ sinh trường Gia Định chính là bộ đồng phục gồm quần tây và chiếc nơ xinh xắn đính trên áo sơ mi, tôn lên vẻ xinh xắn, đáng yêu của các bạn và tạo sự thoải mái khi tham gia hoạt động thường ngày đó.

Tin liên quan