Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn

Trường tiểu học Tân Quý, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú (TP.HCM), xây dựng 2 tầng khang trang nhưng đang dần xuống cấp vì bỏ hoang gần 3 năm nay.
Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 1

Trường tiểu học Tân Quý nằm trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) được xây dựng khang trang 2 tầng với khoảng 20 phòng học. Tuy nhiên, gần 3 năm nay, ngôi trường không được sử dụng, rơi vào cảnh hoang phế. Cơ sở vật chất trường xuống cấp. 

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 2

Đầu năm 2016, học sinh Trường tiểu học Tân Quý chuyển sang học trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, số 91B Bờ Bao Tân Thắng (phường Sơn Kỳ). Từ đó, Trường tiểu học Tân Quý bỏ hoang đến nay. Khuôn viên trường hiện lá cây rơi xếp lớp, cỏ dại mọc đầy, rác thải ngổn ngang.

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 3

Các phòng học từ tầng trệt đến lầu bị mất cửa ra vào. Trong phòng ngập bụi, rác thải. Trần nhà một số phòng sập xuống do lâu ngày không sử dụng và bảo dưỡng.

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 4

Khu vực bồn rửa tay của học sinh được xây dựng kiên cố, lốt gạch men sạch đẹp nhưng bỏ hoang lâu ngày thành nơi chứa bụi và lá cây. Các vòi nước bị tháo gần hết.

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 5

"Ngôi trường còn mới, bỏ hoang như vậy suốt nhiều năm thật quá lãng phí. Không có bảo vệ trông coi nên người bên ngoài vào trường tháo cửa, phá hoại hư hỏng hết cơ sở vật chất. Thấy cảnh hoang phế vậy, tôi xót quá", ông Trần Thanh Bình, ngụ phường Sơn Kỳ, chia sẻ.

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 6

Không được sử dụng, nền nhà và lan can dọc theo tầng 2 ngôi trường bị ẩm thấp, cỏ dại theo các vết nứt mọc lên.

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 7

Tại các phòng, nhiều bộ bàn gỗ bỏ lại sau khi chuyển trường bám đầy bụi, nằm lăn lóc.

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 8

Bỏ hoang nhiều năm, ngôi trường trở nên lạnh lẽo, u ám. Người dân tại khu vực cho biết thỉnh thoảng một số người nghiện vào trường tiêm chích ma túy. "Ngôi trường đẹp thế này, không dạy học thì nên sử dụng vào mục đích khác, tại sao bỏ hoang như vậy", bà Hoa (54 tuổi), nhà cạnh trường bức xúc. 

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 9

Mô hình trồng rau bằng chai nhựa của các học sinh vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, sau những ngày mưa cỏ dại cũng mọc lên. Ngôi trường sạch đẹp ngày nào giờ trở nên hoang tàn. 

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 10

Ông Nguyễn Văn Hoài (62 tuổi, ngụ phường Sơn Kỳ), cho biết nhiều nơi khác thầy cô gáo ao ước một ngôi trường khang trang cho học sinh theo học nhưng không được, Trường tiểu học Tân Quý còn mới lại bỏ hoang.

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 11

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú cho biết Trường tiểu học Tân Quý đã được xây mới trên đường Bờ Bao Tân Thắng và đổi tên thành Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Trường đưa vào hoạt động đầu năm học 2016-2017. 

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 12

"Trường tiểu học Tân Quý đã được quy hoạch và dự kiến xây thành trường mầm non. Tuy nhiên, quận Tân Phú đang chờ thành phố bố trí vốn để xây dựng. Học sinh chuyển sang trường mới Đinh Bộ Lĩnh học tập, do Trường tiểu học Tân Quý không còn đảm bảo công năng việc dạy học", đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú cho biết. 

Ngôi trường hoang tàn sau gần 3 năm đóng cửa ở Sài Gòn ảnh 13

Vị trí trường tiểu học Tân Quý. Ảnh: Google Maps.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.