Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn

Nền sụt lún, tường nứt toác, trang thiết bị rệu rã... trường tiểu học Phú Định rộng hơn 6.500 m2 tại quận 6, TPHCM, hoang tàn nhiều năm nay trong khi thành phố đang thiếu chỗ học trầm trọng.
Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 1

Cổng chính nằm trên đường Lý Chiêu Hoàng (phường 10, quận 6), 3 phía còn lại của trường tiểu học Phú Định cũng nằm trên mặt tiền của các con đường xung quanh. Tường phủ đầy rong rêu, hàng rào sắt sập xệ, hư hỏng nên người ngoài rất dễ xâm nhập.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 2

Bên trong hoang vắng, âm u đến nỗi có thể nghe tiếng thằn lằn đuổi nhau. Nhiều bức tường nức toác thành những đường rãnh kéo dài. Tại điểm giao giữa bậc tam cấp, đất sụt lún tạo hàm ếch, lộ cả sắt thép.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 3

Sân trường phủ dày lá khô. Những bảng hiệu, biểu ngữ gỉ sắt, bong tróc. Đồ chơi trẻ em bám đầy rêu mốc nằm chỏng chơ.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 4

Cây cỏ mọc um tùm chắn lối đi, có cây mọc ngay trong hàng lang.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 5

Nền phòng học sụt lún, có chỗ sâu 20-30 cm. Ngôi trường không một bóng người thành nơi cư trú cho hàng chục con mèo hoang.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 6

“Hồi mới xây trông nó rực rỡ cả con đường nhưng bị bỏ hoang từ lâu rồi. Cả một cơ ngơi như thế giờ không khác nào nhà ma”, một người dân sống gần đấy nói.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 7

Trường tiểu học Phú Định còn gọi là trường Trần Văn Kiểu được đưa vào sử dụng tháng 9/2004, kinh phí xây dựng gần 20 tỷ đồng. Trường gồm 3 dãy nhà bốn tầng và khu điều bộ với khoảng 30 phòng học, thực hành. Đây là nơi học tập của học sinh cấp một tại phường 10, 11 của quận 6.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 8

Đến cuối năm 2008, tức 4 năm sau khi đưa vào sử dụng, ngôi trường bắt đầu sụt lún, nứt nẻ tại 2 dãy nhà B và C đe dọa việc sinh hoạt, học tập của các em. Trước hiện trạng trên, UBND quận 6 giao Ban quản lý dự án sửa chữa, khắc phục công trình, vốn được UBND quận cho tạm ứng. Nhưng đến giữa năm 2009, tốc độ sụt lún càng trầm trọng hơn, có nguy cơ sập bất kì lúc nào.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 9

Đầu năm 2010, UBND quận 6 ra quyết định chuyển toàn bộ học sinh tại trường tiểu học Phú Định sang học tạm tại trường THCS Nguyễn Văn Luông cách đó 2 km. Từ đó đến nay, ngôi trường bị bỏ hoang. Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Thế Mỹ, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư Xây dựng công trình quận 6 cho biết, trường được xây dựng trên nền đất yếu nên sau một thời gian sử dụng bị sụt lún. UBND quận 6 và Sở Xây dựng TP HCM đã lập đoàn kiểm tra và xác định có sai sót trong quá trình xây dựng.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 10

Theo đó, trách nhiệm được quy cho Xí nghiệp tư vấn thiết kế Bình Phú (đơn vị thiết kế), Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích (đơn vị thi công) và Công ty tư vấn kiến trúc xây dựng TP HCM (đơn vị giám sát). “Cơ quan quản lý như chúng tôi cũng gánh chịu một phần trách nhiệm do sai sót”, ông Mỹ nói.

Ngôi trường 20 tỷ đồng hoang phế giữa Sài Gòn ảnh 11

Thông qua đơn vị kiểm định độc lập, UBND quận 6 xác định số tiền để khắc phục sụt lún, hư hại gần 6,5 tỷ đồng. Các đơn vị sai sót phải chịu trách nhiệm đóng góp sửa chữa theo tỷ lệ: Đơn vị thiết kế 25%, đơn vị thi công 45%, đơn vị giám sát 25% và Ban quản lý Đầu tư xây dựng 5%. Theo ông Mỹ, trường tiểu học Phú Định sẽ được sửa chữa đưa vào sử dụng trở lại từ năm học 2015-2016. Năm học này, UBND TP HCM đưa gần 1.500 phòng học mới vào sử dụng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu khi dân số trên địa bàn tăng hơn 200.000 người mỗi năm.

Theo Duy Trần

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).