Ngôi sao sáng của thể thao Việt Nam 2009

Ngôi sao sáng của thể thao Việt Nam 2009
TP - Vũ Thị Hương vừa được bầu chọn là Gương mặt nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2009.

Nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á đã mất gần nửa năm 2009 để giải quyết chuyện đi ở, nhưng đến cuối năm thì Vũ Thị Hương thực sự bùng nổ, cả ở sân chơi khu vực như SEA Games hay sân chơi châu lục như Asian Indoor Games hoặc giải vô địch điền kinh châu Á.

Ngôi sao sáng của thể thao Việt Nam 2009 ảnh 1
Trên đường chạy. Ảnh: VSI

Ở SEA Games 25 vừa kết thúc tại Lào vào trung tuần tháng 12, một mình Vũ Thị Hương đã mang về cho điền kinh Việt Nam hai chiếc HCV ở nội dung 100m và 200m sở trường, và thiếu chút nữa nỗ lực của Hương đã giúp tổ chạy tiếp sức 4x100 nữ lật đổ sự thống trị của Thái Lan ở đường chạy này.

Trước đó, ở Asian Indoor Games 3 tại Hà Nội, Vũ Thị Hương đã hai lần đánh bại Khubbieva Guzel (Uzbekistan), ngôi sao tầm cỡ châu lục ở các đường chạy cự ly ngắn, để về nhất ở cự ly 60m.

Tuy nhiên, nổi bật hơn cả phải là 2 chiếc HCB cự ly 100m và 200m của Vũ Thị Hương tại giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra tại Trung Quốc, thành tích mà HLV Nguyễn Đình Minh, thầy dạy trực tiếp của Hương, hồ hởi tuyên bố rằng: “Quý giá hơn cả HCV Asian Indoor Games”.

Ông Minh hồ hởi như vậy cũng phải, bởi giải vô địch điền kinh châu Á tập hợp hầu hết những ngôi sao sáng giá nhất của châu lục, và ngay cả tên tuổi khét tiếng như Khubbieva cũng chỉ xếp hạng 8/8 ở vòng chạy chung kết.

Cách đây hơn hai năm, Vũ Thị Hương đã khẳng định sự xuất hiện của mình ở sân chơi châu lục bằng chiếc HCB cự ly 100m và HCĐ cự ly 200m, nhưng tới giải vừa qua, Hương đã đổi màu được cho bộ sưu tập huy chương của mình. Có thể nói, hiện tại Vũ Thị Hương đang là VĐV chạy tốc độ số một Đông Nam Á và đã tiến gần tới đẳng cấp châu lục.

Chẳng thế mà Thái Lan, quốc gia được coi là cường quốc điền kinh của Đông Nam Á và đứng vào hàng top của châu Á, dù đang độc chiếm đường chạy SEA Games ở rất nhiều nội dung, nhưng vẫn cử người tiếp xúc với Vũ Thị Hương để mời cô về thi đấu cho Thái Lan với những điều kiện đãi ngộ rất hậu hĩnh.

Ngôi sao sáng của thể thao Việt Nam 2009 ảnh 2
Vũ Thị Hương

Chính Hương đã bật mí thông tin này bên lề Asian Indoor Games và điều đó chứng tỏ rằng điền kinh Việt Nam đang sở hữu một tài sản cực kỳ quý giá.

Nhận xét về Vũ Thị Hương, các chuyên gia đều thống nhất cho rằng Hương có thể hình lý tưởng cho môn chạy tốc độ, đặc biệt là độ dài bước và sức rướn.

Vì thế, dù có nhược điểm là xuất phát không tốt nhưng nhờ sức rướn tuyệt vời, Hương luôn biết cách vượt qua đối thủ ở những mét cuối để về đích, mà điển hình là cú nước rút ngoạn mục trong 60m cuối cùng trên đường chạy 100m ở SEA Games 24 năm 2007.

Thế nhưng, điểm ấn tượng ở Vũ Thị Hương không chỉ có như thế, bởi cô còn sở hữu một cá tính mạnh mẽ, mà nếu không phải là Hương thì khó ai có thể vượt qua những thử thách như vậy.

Ít ai biết rằng trong thời gian gần đây, Hương liên tục bị chấn thương hành hạ và hiếm khi cô đạt được trạng thái thể lực sung mãn 100% ở một giải đấu lớn, nhưng dường như mỗi khi bước ra đường chạy thì Hương là một con người khác hẳn, mạnh mẽ, quyết đoán và không thể ngăn cản.

Bắt đầu sự nghiệp điền kinh trên những đường chạy rải xỉ than ở Thái Nguyên, Vũ Thị Hương phát lộ năng khiếu từ rất sớm, nhưng cùng với đó, Hương cũng bộc lộ một cá tính mạnh mẽ, thậm chí có lúc chẳng khác nào nổi loạn.

Chẳng hạn, khi đang cùng ĐT điền kinh Việt Nam cấm trại ở Nhổn để chuẩn bị cho SEA Games 22 năm 2003, Hương đã dám leo cây vượt tường rào để ra ngoài gặp… người yêu.

Hay chuyện khi còn tập năng khiếu ở Thái Nguyên, chính Hương đã nghĩ ra trò lấy tăm nhét vào ổ khóa để HLV Phạm Hồng Hải không thể lấy xe đạp chạy theo thúc các học trò chạy, và hậu quả là HLV Hồng Hải chỉ chạy được một quãng ngắn rồi rơi lại sau cùng.

Đình đám hơn cả phải là chuyện Hương bị loại khỏi ĐTQG ngay trước thềm SEA Games 23 vì những chuyện ngoài chuyên môn, và bản thân Hương cũng thẳng thắn xác nhận với thái độ rất “Vũ Thị Hương”: “Đúng là tôi có tình cảm với người ta, nhưng đấy là chuyện cá nhân của tôi”.

Cũng may là nhờ thành tích chói sáng ở giải VĐQG cùng năm, Hương đã được trở lại ĐTQG nhờ sức ép dư luận, và từ năm 2005 tới nay, đường chạy tốc độ ở SEA Games luôn là ao nhà của Hương.

Với chiều cao 1m63 cùng làn da trắng, khi khoác lên mình bộ quần áo thời trang, trông Hương quyến rũ không kém bất cứ cô người mẫu nào. Sở thích của Hương là ca nhạc, và đặc biệt là khiêu vũ, nên mỗi khi có điều kiện, Hương cùng bạn bè ghé tới vũ trường.

MỚI - NÓNG