Ngôi sao Bruno Fernandes ra yêu sách với M.U

0:00 / 0:00
0:00
Bruno Fernandes chỉ đang nhận 100.000 bảng/tuần tại M.U
Bruno Fernandes chỉ đang nhận 100.000 bảng/tuần tại M.U
TPO - Chứng kiến phong độ xuất sắc của Bruno Fernandes, M.U đã sớm tính đến chuyện gia hạn hợp đồng với tiền vệ 26 tuổi này. Tuy nhiên, phía Bruno cũng đưa ra những yêu cầu không “dễ nhằn” với ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

Bruno Fernandes gia nhập M.U vào đầu năm 2020 theo hợp đồng 5 năm cùng mức lương 100.000 bảng/tuần. Cho đến nay, đó là con số rất khiêm tốn so với những đóng góp của Bruno cho Quỷ đỏ. Anh ghi 35 bàn, có 21 pha kiến tạo chỉ sau 63 trận trên mọi đấu trường, qua đó là điểm tựa để M.U có được thành tích khá tốt như hôm nay.

Về đóng góp, Bruno là số 1 tại Old Trafford, nhưng mức lương 100.000 bảng/tuần của anh chỉ đứng thứ 14, kém xa những Juan Mata (160.000 bảng/tuần), Harry Maguire (180.000), Anthony Martial (250.000) hay De Gea (350.000)... Vì thế, việc M.U và Bruno xúc tiến gia hạn hợp đồng kém điều khoản nâng lương là dễ hiểu.

Theo tờ The Sun, M.U dự tính sẽ tăng tiền lương cho Bruno lên 200.000 bảng/tuần trong hợp đồng 5 năm. Đây là con số đã thuyết phục được tiền vệ người Bồ Đào Nha, nhưng vấn đề là anh đặt ra các điều kiện khác khá “khó nhằn” với ban lãnh đạo.

Theo đó, Bruno muốn nhận được sự cam kết từ thượng tầng rằng đội bóng của anh sẽ được tăng cường mạnh mẽ, một kế hoạch đủ sức nặng để giành các danh hiệu cao quý ngay mùa tới, thay vì chưa có được chiến tích nào đáng kể như thời gian qua.

Động thái từ Bruno có lẽ sẽ được lòng rất nhiều đồng đội cũng như người hâm mộ Quỷ đỏ, nhưng HLV Solskjaer lại cho rằng đội bóng của ông khó mà mạnh tay mua sắm ở mùa tới, bởi những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch.

Solskjaer nhấn mạnh: “COVID-19 đang tác động sâu sắc đến tình hình tài chính của nhiều đội bóng, vì thế sẽ khó có cảnh mua bán tấp nập như mọi năm. Các CLB sẽ phải chi tiêu dè xẻn hơn, và chúng tôi nghĩ mình cũng không là ngoại lệ”.

Tuyên bố này của Solskjaer có lẽ đang giáng mạnh vào hy vọng của các CĐV M.U trước trận đại chiến với AC Milan ở lượt đi vòng 1/8 Europa League vào rạng sáng 12/3. Đây rõ ràng không phải là một đấu trường phù hợp với tham vọng của đội bóng hàng đầu nước Anh. Bởi ngay cả có vô địch Europa League mùa này, M.U vẫn phải chi đậm để hướng tới các danh hiệu cao quý hơn, như Ngoại hạng Anh hay Champions League, đúng với vị thế họ từng có dưới thời Alex Ferguson.

MỚI - NÓNG