Ngôi làng bị cô lập

Con đường vào làng Ðê Kôn
Con đường vào làng Ðê Kôn
TP - 54 hộ dân, làng Ðê Kôn (xã Hra, huyện Mang Yang, Gia Lai) nhiều năm nay phải vật lộn hàng giờ đồng hồ mới đi qua được gần 3km đường đất “nát như bị bom cày xới”...

Từ Quốc lộ 19 vào làng Đê Kôn (xã Hra) chỉ 6,6km nhưng các phương tiện giao thông đi qua phải vật lộn hơn 2 giờ đồng hồ, đặc biệt gần 3km đường đèo. Thời điểm này đang mưa rừng, đoạn gần 3km đường đèo đầy những rãnh hào vừa sâu, vừa bé, đất đỏ bazan bị cày xới, dính quện. Đoạn đường “đau khổ” này có 2 lối đi, xe máy chạy dọc mép phải đường; xe bốn bánh cày xới ở giữa thành 2 rãnh sâu hoắm cả mét, băm con đường thành nhiều phần. Để vượt đường “sợ hãi” cần phải có ít nhất 2 người, 1 người cầm lái xe máy và người đẩy sau hỗ trợ.

Chẳng ai muốn ra vào làng Đê Kôn khi nghĩ tới con đường trên. Chính thế mà giá nông sản vùng này chỉ bằng một nửa thị trường. Con đường còn là nỗi sợ của học sinh, người bị đau ốm. Cuối tháng 6/2020, Vươn (5 tuổi) và em gái Ven (3 tuổi) lúc ra sau nhà ở làng Đê Kôn hái ổi đã bị cả tổ ong bắp cầy (vò vẽ) đốt. Phát hiện vụ việc, người nhà đưa cả 2 tới bệnh viện nhưng đường vào mùa mưa càng khó đi. Khi tới được bệnh viện, Ven đã tử vong; còn Vươn gắng gượng nhiều giờ đồng hồ chống chọi với nọc độc của ong may mắn sống sót.

Làng Đê Kôn có 54 hộ dân với 238 nhân khẩu, trong đó hầu hết là người đồng bào Ba Na (hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm gần 38%). “Mùa nắng đường đèo bụi mù mịt, mùa mưa đất đỏ vừa nhão vừa trơn, bám vào bánh xe, làng Đê Kôn như bị cô lập với cuộc sống bên ngoài. Người dân làng Đê Kôn mong một con đường lắm”, anh Klưn (45 tuổi, làng Đê Kôn) nói.

Ông Đoàn Hữu Dũng- Phó Giám đốc Sở GTVT Gia Lai cho biết, Sở đã đề xuất UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ kinh phí bước đầu làm 3km đường đèo vào làng Đê Kôn, về lâu dài sẽ hoàn thiện toàn tuyến đường (6,6km - PV) từ Quốc lộ 19 vào làng Đê Kôn.

MỚI - NÓNG