Ngọc Khuê hé lộ loạt dự án âm nhạc mới

0:00 / 0:00
0:00
Ngọc Khuê hé lộ loạt dự án âm nhạc mới
TPO - Ca sĩ Ngọc Khuê hé lộ loạt dự án mới sau 13 năm vắng bóng trên thị trường băng đĩa. Nhưng cô vẫn chưa có ý định đi bước nữa mà ở vậy nuôi Tony. Cậu con trai mấy năm trước còn hay chơi trò “tao mày” với mẹ...

Gần đây Ngọc Khuê công bố một số bài mới trong đó có những bài do chính cô sáng tác trên các kênh VTV Cab, VTV6. Những bản thu âm này sẽ chính thức phát hành giữa năm sau. Trước đó là đĩa than Ngọc Khuê nhìn lại với các sáng tác của Lê Minh Sơn và Nguyễn Vĩnh Tiến.

Ngọc Khuê hé lộ loạt dự án âm nhạc mới ảnh 1

Ca sĩ Ngọc Khuê trong một chương trình truyền hình- Ảnh: NVCC

Đây là hai nhạc sĩ gắn bó với Ngọc Khuê từ tuổi mười tám đôi mươi và đã vẽ nên chân dung âm nhạc “dân gian đương đại” của cô. Thính giả sẽ nghe lại Bà tôi, Chuồn chuồn ớt, Giọt sương bay, Cặp ba lá… qua những bản phối mới theo phong cách điện tử và kỹ xảo “5D” đặc biệt dành cho những dàn âm thanh khủng. “Tiếng chuồn chuồn đập cánh sẽ chạy từ tai trái sang tai phải, tiếng hát lúc thì ở trước mặt, lúc ở trên cao, lúc lại ở phía sau người nghe”, cô mô tả.

Một trong những lý do khiến Ngọc Khuê dồn dập ra sản phẩm giai đoạn này là cuộc gặp gỡ với một nhà sản xuất trẻ vẫn còn giấu mặt. Cô sẽ hát bài của mình và của nhà sản xuất này trong những dự án tiếp theo. Ngọc Khuê mô tả những sáng tác của mình ngả về hướng đương đại chứ không còn dân gian nữa.

Khuê kể khi nghe lại giọng hát của mình trong những bản thu mới, thỉnh thoảng chính cô cũng giật mình vì độ trẻ con trong đó. “Mọi người nói không thể hát lại được giọng của năm 18 hay 16 tuổi nhưng giọng của ai thế nào thì cũng vẫn thế. Ví dụ cô Thanh Hoa trước đây hát Tàu anh qua núi thế nào thì bây giờ vẫn thế, thậm chí hay hơn, đằm hơn, sâu hơn”, cô chia sẻ. “Giọng tôi vẫn thế nhưng nền nhạc khác, cách xử lý khác”.

Ngọc Khuê hé lộ loạt dự án âm nhạc mới ảnh 2

Ngọc Khuê cho hay những giai điệu đã bật ra trong đầu từ khi cô còn ngồi sau xe bố chở đi học. Cô lưu lại và hoàn thiện dần, đến nay đã có gần 200 bài. Gần đây cô có một số bài đã phát sóng như I hate you COVID hay Em- viết cho cho trẻ em lang thang cơ nhỡ. Về phong cách cô cho hay viết cả pop, bán cổ điển hay dân gian. Tình ca Ngọc Khuê viết tất nhiên cũng ngúng nguẩy, không chịu bình thường. Với ai đó, “lên phường” có khi là rắc rối. Nhưng với Khuê thì: “Có khi là mình về chung nhà thôi. Để ta không phải nhớ nhau nhiều. Có khi là mình phải lên phường thôi. Đóng dấu chỉ điểm một phát là xong luôn”. Vậy nhưng bản thân tác giả chưa có ý định lên phường: “Từ từ chứ. Chắc mình chỉ yêu thôi”!

Về thế hệ ca sĩ hôm nay theo Khuê: “Các bạn trẻ bây giờ không yêu cầu cao về học thuật chuyên môn nọ kia. Âm nhạc là để giải trí, là để vui. Nên với các bạn ấy như thế là OK rồi. Khá nhiều ca sĩ chỉ cần một MV, đẩy lượt xem trên YouTube là nổi. Bọn tôi phải học tập đấy. Các bạn đánh trúng vào thị phần khán giả của mình. Mình cần phải biết khán giả của mình ở đâu, là ai. Với nghệ sĩ, thương trường cũng như chiến trường. Chúng tôi đều phải cân não khi ra sản phẩm”.

Ngọc Khuê chia sẻ lý do khiến giờ đây cô thay đổi tư duy: “Làm việc với các bạn trẻ nhiều, đi qua nhiều gameshow, chương trình truyền hình thực tế, tư vấn huấn luyện cho các bạn trẻ, mỗi ngày mình học thêm được. Nghệ thuật để thỏa mãn bản thân mình ngày trước là tiêu chí đầu tiên. Nhưng bây giờ là tiêu chí thứ hai. Ngày trước mình tự tạo sân chơi, tự tạo ra mình. Giờ mình phải suy nghĩ đau đầu để tiếp cận khán giả”.

Khuê hát: “Anh đi ra trong câu chuyện cổ tích. Mà em lang thang mải miết kiếm tìm. Anh trao em bông hồng đen. Ta trao nhau nhau virus tình. Ô trúng độc! Ồ ô trúng độc!” Vì bài hát này mà cậu con trai Tony than phiền: “Mẹ làm con cứ bị ám ảnh trong đầu toàn giọng mẹ, trúng độc, trúng độc rồi”. Suốt thời gian giãn cách, ở nhà nghe mẹ đàn hát, sáng tác nhiều quá, cậu chàng có vẻ cũng hơi quá tải.

Ngọc Khuê hé lộ loạt dự án âm nhạc mới ảnh 3

Ngọc Khuê và con trai Tony trong một chuyến đi biển

Tony học lớp chín mà đã cảm thấy âm nhạc của mẹ mình quá nhí nhảnh. Làm Khuê phải phân trần: “Mẹ viết có phải chỉ cho mẹ đâu, rồi ai hát thì hát chứ. Chả lẽ già phải viết nhạc già”… Tony rất thân thiết với mẹ, khi trước đi ngủ cũng phải ôm mẹ hoặc phải chạm tay vào người mẹ mới ngủ ngon được. Khi cậu bé học lớp 7, Khuê phải bày kế để tách con ra ngủ riêng. Khuê phải nhờ bạn của Tony “khích tướng” và mời cậu bạn thân nhất của Tony đến ngủ cùng cậu hẳn một tuần để Tony quen với việc ở phòng riêng.

Ngọc Khuê cũng từng sử dụng trò chơi đóng vai bạn thân để thâm nhập vào đời sống của con. Cô kể (tất nhiên là chuyện bịa) với Tony: “Hôm nay tao đi siêu thị gặp một anh kia. Anh ấy cứ nhìn tao, xong anh ấy xin số điện thoại của tao”... Tony bèn hưởng ứng: “Con bé ở lớp tao nó rõ ràng thích tao rồi nhưng khi tao bảo làm bạn gái tớ nhé, thì nó lại bảo tớ còn bận học”.

Nhưng bây giờ hỏi Tony có bạn gái chưa, mẹ Khuê chịu chết: “Nó bây giờ kín lắm tôi không biết được. Còn lâu nó mới nói. Nhưng chắc nó không có đâu”. Hồi xưa Tony có thể ngày nào cũng chơi trò mày tao với mẹ nhưng giờ cậu biết bài của mẹ rồi nên không hợp tác nữa.

Ngọc Khuê hé lộ loạt dự án âm nhạc mới ảnh 4

Mới đây Ngọc Khuê nhận lời làm giám khảo cho cuộc thi Giọng ca Vàng Happy Women cho các nữ doanh nhân. Cô nhận định: “Học nhạc học hát để lên sân khấu như phong trào này cũng rất vui. Để mọi người tự tin hơn, xích lại gàn nhau hơn. Từ giao lưu văn hóa sẽ dẫn đến những sự kết nối khác”.

MỚI - NÓNG