Ngoc Hiệp: Tui xấu mà... duyên

Ngoc Hiệp: Tui xấu mà... duyên
"Nói tóm lại là... xấu ngoại hạng, xấu thần sầu" - chẳng ngại ngần, NSƯT Ngọc Hiệp tóm gọn về vai diễn mình đang đảm nhiệm trong "Cô gái xấu xí" - sẽ ra mắt khán giả từ ngày mồng 5 Tết Mậu Tý (11-2) nhưng chị tự tin đế thêm: "Xấu mà... duyên".
Ngoc Hiệp: Tui xấu mà... duyên ảnh 1

Ảnh: B.H.D.

Mái tóc xơ xác luôn được thắt hai bím trông rất... nhà quê. Cặp chân mày mọc lộn xộn không đâu vào đâu, cả khuôn mặt đầy tàn nhang, kể thêm hàm răng đã hô thì càng hô hơn khi phải luôn đeo bộ niền răng.

Chưa đủ, dáng người nhỏ thó, tướng đi lom khom, cặp kính cận to đùng che gần hết gương mặt, rồi thì bộ đồ kiểu dáng có từ mấy mươi năm trước...

Vì nhân vật Huyền Diệu là linh hồn của bộ phim nên việc tuyển chọn khá gắt gao. Mấy ai biết để có Huyền Diệu với dung nhan không... khen được như trên, đạo diễn Nguyễn Minh Chung và giám đốc sản xuất Hãng phim Việt Ngọc Hiệp (công việc hiện thời của chị trước khi tham gia với vai trò diễn viên) đã mất cả tháng trời tuyển chọn diễn viên từ Nam ra Bắc.

Sau thời gian dài tìm không được diễn viên, đạo diễn Minh Chung đề nghị chính giám đốc sản xuất Ngọc Hiệp thử vai.

Hãnh diện vì được... xấu

Là người trực tiếp tham gia dự án bộ phim này ngay từ đầu, từ khâu mua kịch bản đến biên tập, sản xuất nên Hiệp đã hiểu về nhân vật này rất sâu sắc, ngay khi nghe lời đề nghị thì nguyên cả ngày trước bữa thử vai, Hiệp nhờ nha sĩ gắn vào miệng cô một bộ niền răng, mái tóc đen dài (Hiệp từng là người mẫu quảng cáo cho sản phẩm dầu gội đầu tiên của VN) được Hiệp phá tung, uốn cháy xoăn và thắt thành hai bím.

Soi gương vẫn chưa đạt, cô chạy ra chợ mua cho mình chiếc mắt kính bản to đeo vào che gần hết khuôn mặt... Khi Hiệp xuất hiện trước mặt đạo diễn và êkip tuyển chọn thì họ ngẩn người: Huyền Diệu đây rồi.

Trở lại với trường quay sau bốn năm từ bộ phim truyện nhựa Tình biển mà Hiệp tham gia năm 2004, và là lần đầu tiên tham gia một bộ phim truyền hình dài tập, nhân vật lại là một phụ nữ ngoại hình không đẹp nhưng Hiệp hào hứng lắm.

Cô cười thật thà: "Mà có bao giờ Hiệp được đẹp đâu, từ cô gái xấu như quỉ trong phim Dấu ấn của quỉ của đạo diễn Việt Linh đến cô Quyên trong Giữa dòng, hay Thúy Lan trong Vũ khúc con cò, cô gái mồ côi trong Ba mùa, Duyên trong Tiếng đờn kìm hay Út Hơn trong Những nẻo đường phù sa... chưa có vai nào Hiệp được chăm chút cho một vẻ đẹp lộng lẫy. Không là "quỉ” thì cũng là nông dân lam lũ, lem luốc thôi.

Riêng vai Huyền Diệu là một cô gái xấu thật nhưng khi đã hóa thân vào nhân vật này, sau bề ngoài không đẹp ấy, Huyền Diệu đã chinh phục mọi người bằng tài năng và sự chân tình của cô. Tôi cảm thấy hãnh diện vì được... xấu như Huyền Diệu".

Một người nhỏ nhắn và hai nhiệm vụ khó khăn

Để chăm chút cho "sự hãnh diện" này, suốt 6 tháng trời ngày nào cũng giống ngày nào, 6h sáng đến phim trường, 6h tối về nhà, hôm nào quay ngoại cảnh thì hầu như thức suốt.

Mái tóc đen dài của Hiệp hai tháng phải uốn 4-5 lần sao cho khô, xoăn, xấu nên giờ... xấu luôn. Cực nhất là một ngày hơn mười tiếng đồng hồ vừa đeo hàm răng giả để tạo răng hô, vừa đeo thêm niền răng nên mỗi lần nuốt nước miếng hay ăn uống với Hiệp là một cực hình.

Hiệp chia sẻ: "Nói cái này đừng cười, nhiều bữa đói bụng, nhìn mọi người ăn uống thèm lắm mà mình không dám ăn vì sợ ảnh hưởng đến việc gắn răng. Rồi đeo niền răng thời gian lâu khiến lợi bị dộp, đau khổ nhất là cứ bị lẹo lưỡi không nói được, cứ léo nhéo, éo éo".

Nhưng Hiệp vẫn háo hức: "Nếu làm được xấu hơn thì tôi vẫn sẵn sàng. Tôi muốn Huyền Diệu của tôi không thuộc dạng một chiều: hiền quá hay khờ quá. Huyền Diệu của tôi học giỏi, có tài, cô không mặc cảm với vẻ bề ngoài của mình mà rất năng động, biết cố gắng vươn lên. Cô biết đâu là ưu, đâu là khuyết của mình, từng bước chinh phục được chàng giám đốc An Đông, đẹp trai, có tài bằng cái duyên. Và tôi mong đó cũng là cái duyên của... tôi.

Nhiệm vụ của Huyền Diệu là chinh phục chàng An Đông, còn nhiệm vụ của tôi là chinh phục khán giả. Phải làm sao để khán giả thấy sự cuốn hút của mình qua vai Huyền Diệu mới là điều cực kỳ khó khăn".

Phim trường mới xây dựng nên hầu hết diễn viên đều bị khó chịu bởi mùi vôi, nước sơn mới, mùi khử gỗ, ai cũng bị cay xè mắt và khó thở. Ngọc Hiệp lại có bệnh suyễn, bác sĩ cấm cô không được làm nhiều, nói nhiều nhưng hầu như Hiệp đều làm... ngược lại bởi nhân vật Huyền Diệu là đường dây kết nối câu chuyện, nếu Hiệp "đổ”, đoàn phim sẽ "đổ” đường dây. Ngày phát sóng gần kề nên nhiều hôm mệt mỏi lắm nhưng Hiệp luôn cố gắng để mình không ngã bệnh.

Chia tay Ngọc Hiệp, ngày mai chị lại lên phim trường sớm. Hơn một năm nữa thì bộ phim Cô gái xấu xí mới hoàn thành nên những ngày tới, Hiệp vẫn chạy miệt mài cho nhân vật của mình.

Đùa vui hỏi chị: "Duyên Ngọc Hiệp trên phim là thế, còn Ngọc Hiệp ngoài đời?". Chị cười: "Tôi không đẹp, không sang nhưng tôi có nét duyên của mình.

Trong công việc, tôi rất quyết đoán nhưng với bạn bè, tôi "tưng tưng" lắm. Tưng đến nỗi có lúc bạn bè gọi tôi là Hiệp "tưng", nhưng tôi biết đưa cái tưng tưng đến đúng lúc để làm người ta vui, xóa bỏ những trở ngại, e dè”.

Theo H. Lê - H. Nam
Tuổi trẻ

'Cô gái xấu xí xông đất' cho giờ phim Việt mới trên VTV3

Thông qua cuộc đời Huyền Diệu, một cô gái tuy mang dáng vẻ xấu xí nhưng thông minh, tài giỏi, và những bạn bè cô trong Công ty thời trang SBBT, bộ phim phản ánh những câu chuyện về tình yêu, gia đình, kinh doanh gần gũi đời thường...

Bên cạnh sự trở lại của Ngọc Hiệp còn có trên 100 diễn viên từ khắp cả nước tham gia như: Chi Bảo, Bình Minh, Trịnh Kim Chi, Phi Thanh Vân, Lan Phương... Phim do Đài truyền hình VN phối hợp cùng Hãng phim Việt (Công ty BHD) thực hiện, Nguyễn Minh Chung đạo diễn. 60 tập đầu bộ phim đã hoàn tất chờ giờ G sẽ phát sóng.

Phim được chuyển thể từ bộ phim truyền hình nổi tiếng Betty la fea của Colombia, hiện có khoảng 20 quốc gia mua bản quyền và thực hiện bộ phim này rất thành công.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.