Ngoại hạng Anh: Tứ đại gia cùng im tiếng

Ngoại hạng Anh: Tứ đại gia cùng im tiếng
TP- Lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua, kể từ tháng 2/1993, tứ đại gia của bóng đá Anh cùng không có nổi một bàn thắng trong một vòng đấu.
Ngoại hạng Anh: Tứ đại gia cùng im tiếng ảnh 1
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Man City

Với Arsenal, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi họ coi như đã chính thức chia tay cuộc đua tới ngôi vô địch khi Ngoại hạng mới đi được 1/3 chặng đường.

Với tội “vạch áo cho người xem lưng”, vi phạm “luật im lặng” khi lên tiếng công khai chỉ trích các đồng đội như Van Persie và Nasri trên báo giới, trung vệ đội trưởng William Gallas đã bị HLV Wenger lột băng thủ quân, thậm chí còn không cho cầu thủ này tham dự chuyến đi đến thành Manchester.

Theo thông tin từ sân Emirates, không chỉ bị xử trận này, Gallas còn không được tham dự trận gặp Dinamo Kiev đêm thứ ba tới trong khuôn khổ Champions League và nhiều khả năng sẽ phải cuối gói rời sân Emirates vào kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Bên cạnh đó, lực lượng của đội đã bị suy yếu nghiêm trọng bởi những chấn thương của Walcott, Eboue, Sagna hay bị treo giò của Fabregas. Mặc dù vẫn cầm được bóng nhiều hơn song Arsenal không thể triển khai được lối chơi nhanh, biến hóa quen thuộc nên không gây được nhiều áp lực cho khung thành thủ môn Joe Hart.

Trong khi đó, đội chủ nhà chơi khá chắc chắn và tỏ ra nguy hiểm với những đợt lên bóng bên cánh trái có sự tham gia của Robinho. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, sự lúng túng của hàng thủ Arsenal đã mang lại bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Stephen Ireland dốc bóng thẳng vào trung lộ và trong lúc lúng túng, Clichy phá bóng vào người Silvestre tạo cơ hội cho Ireland sút tung lưới Almunia.

Trong lúc những nỗ lực dồn lên tấn công của đội khách chưa mang lại hiệu quả ở những phút đầu hiệp 2 thì họ lại nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 56 sau một pha phản công nhanh.

Từ đường kiến tạo của Shaun Wright-Phillips, Robinho băng xuống khéo léo bấm bóng qua đầu thủ thành Almunia nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng Manchester City cũng có bàn thứ 3 ở phút cuối cùng của trận đấu sau khi Sturridge thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m.

Trên sân nhà, Aston Villa đã chấm dứt chuỗi trận tệ hại trước Manchester United bằng trận hòa 0-0 và đây là điểm số đầu tiên mà họ có được trong những lần đón tiếp đối thủ kể từ năm 2001. Trận hòa này cũng giúp Aston Villa nhảy lên vị trí thứ 4 và đẩy Arsenal xuống thứ 5.

Với Chelsea, nếu thành tích trên sân khách của thày trò HLV Scolari là cực tốt thì kết quả lại ngược lại khi đá trên sân nhà Stamford Bridge. Chỉ có được trận hòa trước Newcastle, Chelsea đã đánh mất tới 9 điểm trong các trận đá trên sân nhà.

Trong khi đó, dù được thi đấu trên sân nhà song Liverpool cũng đành bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Fulham. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.