Ngô Thanh Vân không lợi dụng Quốc Bảo

Ngô Thanh Vân không lợi dụng Quốc Bảo
Không ngần ngại chia sẻ những thành công hiện tại của mình có sự hậu thuẫn của các đấng nam nhi, Ngô Thanh Vân còn tiết lộ… một bóng hồng sau lưng mình.

>> Ngô Thanh Vân: Khi "đả nữ" thành "viên kẹo ngọt ngào"

Con đường nghệ thuật của Ngô Thanh Vân đã được trả lời bằng những thành công đáng kể. Tuy nhiên, ở mỗi chặng đường dù thời trang, điện ảnh hay âm nhạc của Vân, bao giờ cũng có một người đàn ông ở lĩnh vực đó đi kèm. Liệu đó có là ẩn số cho những thành công mà Vân có được trong hiện tại?

 
Ngô Thanh Vân không lợi dụng Quốc Bảo ảnh 1


Luôn biết nắm bắt cơ hội trong mọi việc

* Rất nhiều người lý giải sự thành công của chị như thế này: Thông minh, biết nắm bắt cơ hội và rất… khôn ngoan.

- Có gì khác nhau giữa thông minh và khôn ngoan không?

* Khác đấy!

- Thế thì tôi trả lời thế này: Người ta nói một người thành công cần "thiên thời, địa lợi", tôi phải hiểu được khi nào là thời điểm chín muồi để làm. Bản thân tôi ngoài sự nỗ lực không ngừng, mong muốn chạm đến những mục tiêu đặt ra cũng là một điều luôn thôi thúc. Có những cơ hội đến tôi đã bỏ qua nhưng cũng có những cơ hội bắt buộc tôi phải tập trung, phải biết nắm bắt.

* 10 năm trước, khi còn là một cô bé từ Na Uy trở về, chị đâu đã nghĩ được như thế?

- Đúng là thời điểm đó, cô bé Vân chỉ mong muốn được mặc những bộ đồ đẹp và chụp cho những tạp chí thời trang. Lúc mới về nước, tôi có xin mẹ đi thi hoa hậu nhưng mẹ nói tôi không đủ chuẩn theo quan niệm thời xưa vì không có mặt trái xoan, eo thon, dáng đẹp. Còn tôi khi đó trông khá thô kệch, đôi chân mày còn chưa được tỉa cho gọn gàng nữa là (cười).

Nếu để tự tin, chỉ có chiều cao, còn lại cái gì cũng bị mẹ chê hết. Điều nữa là tôi đam mê và mong muốn trở thành người mẫu thời trang khi nhìn vào những cô gái đẹp trên các tạp chí. Mà cái thời năm 2000, không chỉ tiêng tôi, các cô gái đều ao ước được một lần hóa thân thành Hà Kiều Anh hay Trương Ngọc Ánh mặc áo dài cầm nón lá đứng chụp bên bờ suối. Cho nên tôi cứ đi thi để tìm cho mình một cơ hội để được như vậy.

* Khoảng thời gian ở Na Uy, ba mẹ chị làm gì?

- Ba tôi làm công việc lao động bình thường. Mẹ làm nội trợ. Ở Việt Nam, mẹ và các dì, cậu rất đam mê văn nghệ nhưng không ai thành công. Trong đó có những người như cậy, cũng đam mê văn nghệ nhưng chắc không gặp được duyên nên không thành công. Tôi cũng được di truyền máu văn nghệ từ gia đình.

Ba mẹ chia tay lâu lắm rồi, tôi cũng không muốn đi sâu vào chuyện đó nữa. Tôi và mẹ trở về Việt Nam khi tôi đã có đủ vốn tiếng Việt và vốn văn hóa Việt từ mẹ và từ việc tự học. Khi về nước, tôi thích nghi ngay lập tức.

* Chị cũng có được thành công ban đầu là giải á hậu 2 trong một cuộc thi hoa hậu ảnh. Một chặng dài tiếp theo là đủ thứ tin đồn về chị, thậm chí có cả một trang web bôi nhọ, rằng chị sử dụng nhan sắc để thành công?

- Có thể mọi người cho rằng tôi may mắn nhưng thực ra đằng sau đó, tôi phải lao động rất vất vả.

Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, tôi không quên sự vất vả ấy. Nếu hỏi rằng thành công đến với tôi có sớm quá không? Tôi chỉ thấy cái gì cũng có cái giá của nó, tôi đã lao động hết mình thì kết quả đó hoàn toàn phù hợp. Còn những tin đồn ác ý, những bôi nhọ trên mạng năm nào, giờ tôi cũng không biết tại sao. Tuy nhiên, tôi luôn cầu tiến nên những chuyện gì không hay trong quá khứ, thực chất tôi đã bỏ lại.

 
Ngô Thanh Vân không lợi dụng Quốc Bảo ảnh 2

Không ai dễ dàng lợi dụng ai để trục lợi

* Người mang đến thành công cho chị trong lĩnh vực thời trang cũng là một người đàn ông nổi tiếng?

- Tôi là học trò của thầy Dũng ở Idecaf. Thời đó, nhóm người mẫu của Idecaf rất nổi tiếng. Còn chuyện nâng đỡ, thầy dạy trò, trò học thầy là bình thường mà!

* Chứ không phải chị bỏ nghề do tìm được… nhạc sĩ Quốc Bảo, một người mát tay trong đào tạo ca sĩ?

- Thực ra khi đó, ca hát là một cơ hội mới cho tôi, khi đó tôi được giúp đỡ từ những đàn chị đi trước. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản “họ làm được, mình cũng làm được”. Sau đó, càng ngày tôi càng bị cuốn hút vào thế giới âm nhạc. Như thế tôi bước đi thôi!

* Vậy là báo chí đã đổ oan cho chị khi họ nói rằng, lúc hai thầy trò cơm không lành canh không ngọt, chị trở thành người ngoài cuộc với âm nhạc?

- Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ lơi là với âm nhạc và tính đến hiện tại, âm nhạc vẫn là nguồn thu nhập chính của tôi.

Tôi với nhạc sĩ Quốc Bảo không có gì gọi là có vấn đề, cũng chẳng có gì gọi là "cơm không lành canh không ngọt". Lúc chúng tôi ngưng hợp tác với nhau khi tôi đi Singapore quay phim 6 tháng và gia đình anh Bảo nảy sinh một số vấn đề, nhiều người cho tôi là người thứ ba. Điều này tôi không là người thứ ba. Điều này tôi không muốn nhắc tới.

Điều này tôi không phủ nhận, đó là nhạc sĩ Quốc Bảo đã tạo nên tên tuổi Ngô Thanh Vân. Sau đó khi từ Singapore trở về, tôi tiếp tục cộng tác với nhạc sĩ qua dự án Con đường của tôi (My way). Sau đó, chúng tôi bắt tay nhau thực hiện dự án mang tên Studio 68, đem những bản nhạc nổi tiếng mà anh đã remix cho tôi cộng với những bài mới nữa. Cho đến ngày nay, mối quan hệ giữa tôi và anh Bảo vẫn luôn tốt đẹp.

* Người ta nói rằng Ngô Thanh Vân đã “sử dụng” Quốc Bảo theo một phương thức tình cảm để nổi tiếng trong âm nhạc?

- Có hai điều tôi cần phải nói rõ. Thứ nhất, trong khoảng thời gian đó làm sao tôi có đủ thông minh để nghĩ ra việc phải lợi dụng anh Bảo. Thứ hai là tôi rất ghét những tờ báo viết theo kiểu cô này lợi dụng anh kia ra làm sao, như thế có nghĩa họ vô tình chà đạp những người đàn ông đó trong khi những nạn nhân mà họ nhắc đến lại là những người nhạc sĩ có tên tuổi trong lành nhạc. Nhạc sĩ kia không có đủ thông minh hay sao mà để một cô gái 21, 22 tuổi “xỏ mũi”?

Trong khoảng thời gian làm việc với Quốc Bảo, chúng tôi rất nghiêm túc, mọi thứ đều thể hiện trên hợp đồng và khi hợp đồng kết thúc, mỗi người quay trở lại với công việc của riêng mình. Nói chung, mối quan hệ của tôi và nhạc sĩ Quốc Bảo từ đó đến giờ không có gì phải lùm xùm.

* Nhưng với một người tài giỏi như Quốc Bảo mà nói Ngô Thanh Vân chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ thì có tin không?

- Với nhạc sĩ Quốc Bảo, tôi chỉ dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ, chấm hết. Còn anh Bảo nói sao thì tôi không biết.

 
Ngô Thanh Vân không lợi dụng Quốc Bảo ảnh 3

Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân

Mọi mối quan hệ đều bắt nguồn từ chữ duyên

* Nếu trong âm nhạc, Ngô Thanh Vân gặp Quốc Bảo, còn bước qua điện ảnh chị lại gặp Johnny Trí Nguyễn. Đây đơn thuần chỉ là một người bạn diễn hay là một người tình?

- Một câu hỏi quá thẳng thắn (cười).

* Vì hầu như thông tin về chị luôn đi kèm với Johnny Trí Nguyễn, khi e ấp, lúc tình tứ.

(Cười) Tôi không đưa hình cho báo chí rồi nói họ viết như vậy. Ngay từ bộ phim Dòng máu anh hùng, tôi gặp đạo diễn Charlie Nguyễn trước. Anh ấy cho tôi một cơ hội góp mặt trong bộ phim này. Ngay trong thời gian này Johnny Trí Nguyễn lại là người từ chối vai diễn của tôi vì nghĩ tôi không có khả năng. Nhưng bằng sự nghiêm túc của mình, tôi đã thuyết phục được khán giả.

Anh Trí là người thầy của tôi trong lĩnh vực điện ảnh. Anh hướng dẫn tôi rất nhiều về diễn xuất, võ thuật. Ngoài đời anh ấy là người bạn vui tính. Chúng tôi có thể chia sẻ nhiều điều nhưng mọi thứ liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật là chính.

Tôi cũng nghe nhiều tin đồn về mối quan hệ của chúng tôi và cũng bức xúc. Nhưng tôi không muốn thanh minh, sự chia sẻ không là cách tôi chọn. Vì mỗi lần nói đến chuyện bực mình sẽ rơi vào cảm giác buồn bực, thôi thì hãy để nó tự đi qua, cứ cố gắng sống tốt.

* Không thể phủ nhận vai trò của hai người đàn ông đã ít nhiều đem đến sự thành công cho Ngô Thanh Vân. Chị khẳng định đó là duyên số hay là sự lựa chọn?

- Là duyên phận! Có duyên mới có thể gặp và làm việc với nhau.

* Bây giờ, chị lại tiếp tục bước sang một lĩnh vực mới, kinh doanh. Người đồng hành với chị trong lĩnh vực này tiếp tục là một người đàn ông chứ?

- Không! Là phụ nữ. Chị ấy đầu tư tài chính, tôi đầu tư chuyên môn. Còn nếu tôi có một người đàn ông, tại sao không? Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường chứ có phải là thần thánh gì. Khi ở độ tuổi chín muồi, có một người xuất hiện trong lĩnh vực mình đang hoạt động với ý muốn giúp một cách rất công bằng thì tại sao lại từ chối điều đó.

Qua những bài báo về tôi chắc nhiều người nghĩ tôi là một người lạnh lùng, cứng rắn. Đàn ông lại có nhiều người e ngại với túyp phụ nữ thông minh, dám nghĩ và dám làm được nên tôi cũng không có nhiều lời ngỏ lắm đâu (cười).

Hiện tại tôi tập trung nhiều cho công việc, hàng ngày lên công ty, lên kế hoạch học tập cho học viên, cuối tuần lại đi hát nên có rất ít thời gian rảnh.

* Những gì chị đã đạt được, đủ làm nên một “miss hoàn hảo” trong mắt mọi người. Về phía chị, chị có thấy mình thiếu gì không?

- Nếu tôi hoàn hảo, đáng lẽ giờ này tôi đã có một gia đình nhỏ, chứ không phải cứ đi đi về về một mình và một tay tự tạo dựng mọi thứ.

Tôi không phải là người phụ nữ thông minh quá mức vì những người như thế thường biết tìm cho mình một nơi tốt, còn tôi giờ chỉ có công việc và vẫn thấy mình thiếu một cái gì đó. Nhưng để tìm được một người đàn ông như ý, hiểu mình và hiểu được cuộc sống của mình thì thật là khó. Khó ở điểm tôi không thuộc túyp phụ nữ ở nhà tề gia nội trợ, chăm sóc con cái.

* Câu hỏi cuối, một người có đủ thứ là thế, mà chưa có một mối tình nào để đáng nhớ, chị có thấy mình đang lãng phí tuổi trẻ?

- Có chứ! Đó là mối tình đầu. Năm 16 tuổi, tôi yêu một chàng trai, chỉ cần nghe anh ấy khen tóc mình đẹp cũng cảm thấy vui (cười).

Sau này lớn lên tôi thấy cuộc sống thơ mộng không phải chỉ là những lời khen mà nó đòi hỏi nhiều điều kiện. Mối tình ấy với tôi vẫn là đẹp nhất. Có thể bây giờ tôi chưa tìm ra giá trị đích thực cho con tim nhưng tôi mong nó sẽ sớm đến với mình.

* Cảm ơn Ngô Thanh Vân! Chúc chị thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo Thế giới Văn hóa

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.