Ngỡ ngàng với ban huấn luyện 'cấp làng xã' của Xavi ở Barca

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Barcelona bị loại sớm từ vòng bảng Champions League mùa thứ hai liên tiếp dưới thời Xavi. Ban huấn luyện “cấp làng xã” do Xavi lựa chọn là một trong những nguyên nhân chính khiến CLB này thất thế ở châu Âu.
Ngỡ ngàng với ban huấn luyện 'cấp làng xã' của Xavi ở Barca ảnh 1

Xavi và 2 trợ lý thân cận bao gồm anh trai Oscar (bên tay phải) và Alegre (bên tay trái)

Barca đã chính thức phải xuống Europa League trước một lượt đấu. Cho dù đầu tư mạnh mẽ ở mùa hè vừa qua, Barca vẫn thất bại trong cuộc đua giành vé đi tiếp với Bayern Munich và Inter Milan ở Champions League mùa này.

Một trong những lý do khiến Barca gây thất vọng ở đấu trường châu Âu là ban huấn luyện theo phong cách “gia đình” của Xavi. Thay vì tìm kiếm các chuyên gia giỏi, Xavi đặt niềm tin vào anh trai và bạn bè thân thiết. Ông thậm chí tin tưởng một cựu HLV từng bị sa thải ở giải hạng 3 Tây Ban Nha.

Cụ thể, tờ SPORT vừa liệt kê lại danh sách các “cánh tay phải” của Xavi ở Camp Nou hiện tại. Trợ lý số 1 của HLV này là anh trai ruột của ông, Oscar Hernandez, người gần như vô danh trong cả sự nghiệp cầu thủ lẫn huấn luyện. Oscar năm nay 46 tuổi, được mô tả là người tốt bụng nhưng không có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ vì chuyên môn bị nghi ngờ.

Trợ lý số 2 của Xavi là Sergio Alegre, người từng bị CLB ở giải hạng 3 Tây Ban Nha - UE Rubi sa thải vì kết quả kém cỏi. Trước đó, kinh nghiệm của Alegre cũng chỉ gói gọn trong việc trinh sát cầu thủ cho các CLB hạng thấp.

Trong khi đó, HLV thể lực của Barca là Ivan Torres, bạn thân từ nhỏ của Xavi. Tương tự hai trợ lý HLV, Ivan Torres có sự nghiệp rất khiêm tốn, giới hạn ở CLB tí hon Avila. Các chuyên gia phân tích của Xavi cũng đến từ Sant Andreu, một CLB bán nghiệp dư ở Barcelona.

Chính vì ban huấn luyện thiếu chất lượng và kinh nghiệm này, Xavi thường rơi vào trạng thái đơn độc khi đưa ra quyết định lớn và thất bại.

MỚI - NÓNG