Ngộ độc thông tin!

Ngộ độc thông tin!
TP - Trong khi thế giới đang sôi lên vì vụ máy bay của hãng Malaysia mất tích bí ẩn với 239 người, trong khi Việt Nam điều hàng chục máy bay, tàu thuyền hải quân dốc sức tìm kiếm bất kể ngày đêm, thì một bộ phận “cư dân mạng” Việt Nam cũng nháo nhào vì một bài báo. 

Bài báo, đăng trên trang euronews.com, trích dẫn một phụ nữ châu Á, được nói là người Trung Quốc, nói rằng bà ta “không tin người Việt Nam” (trong việc cứu hộ). Một số trang mạng trong nước cũng dẫn lại thông tin này và sau đó, một số người dùng internet Việt đã nhanh chóng lên án thái độ của người phụ nữ kia.

Tuy nhiên, cùng thời điểm người được cho là phóng viên euronews.com phỏng vấn người phụ nữ kia, phóng viên của hãng tin Reuters cũng đã ghi lại khoảng khắc này và những gì người phụ nữ kia nói, theo thẩm định của cả những người biết tiếng Trung và lời dịch của Reuters, đều không có câu nói gây mếch lòng kể trên.

Chỉ một câu trích dẫn chưa chính xác hoặc được “biên tập” với dụng ý nào đó đã khiến nhiều “cư dân mạng” sôi sục với những lời chỉ trích, những cú copy&paste vô thức và thói quen “ném đá tập thể”, a dua theo tâm lý đám đông. 

Đây không phải là lần đầu tiên, những thông tin thất thiệt hoặc chưa được kiểm chứng, những thông tin phiến diện và bị bóp méo với dụng ý xấu đã nhanh chóng lan tỏa và gây ảnh hưởng tiêu cực. Sống trong thời công nghệ thông tin nhưng không ít người không có kỹ năng thẩm định, thanh lọc thông tin, chưa biết nên tin vào cái gì hoặc không nên tin cái gì. Hậu quả là sự bội thực và ngộ độc thông tin.

Ngay cả khi có ai đó trong lúc mất bình tĩnh có nói điều gì chưa phù hợp thì cũng chưa có gì đảm bảo tiếng nói của họ là đại diện của cả một dân tộc, một quốc gia. 

Hơn nữa, kể cả trong trường hợp có ai đó lỡ lời thì trong lúc này, đó không phải là điều quan trọng nhất. Bởi trong mấy ngày qua, mối quan tâm của những người tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn Việt Nam là nhanh chóng tìm thấy chiếc máy bay gặp nạn, với tinh thần còn nước còn tát, thương người như thể thương thân. 

Công tác cứu nạn của Việt Nam hay của bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều dựa trên tính nhân văn và nhân đạo, thể hiện trách nhiệm của một quốc gia có trách nhiệm với các vấn đề của khu vực và thế giới nói riêng, có trách nhiệm với vấn đề của con người nói chung. Với tinh thần ấy, Việt Nam đã và đang nỗ lực hết mình để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, bất kể nạn nhân mang quốc tịch nào. Vì mạng người là vô giá!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.