Nghịch tử dùng điếu cày đánh mẹ tử vong

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng
TPO - Lúc rạng sáng, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn nên to tiếng với nhau. Một lúc sau, Khánh dùng điếu cày đánh mẹ tử vong.

Chiều 24/8, thông tin từ ông Nguyễn Phương Anh – Trưởng Công an xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h15 (ngày 23/8), bà Lô Thị Lợi (SN 1956) và con trai ruột Đặng Công Khánh (SN 1985) cùng trú tại xóm Trôi, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn.

Lúc này, hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn nên lớn tiếng với nhau. Sau một hồi cãi vã, Khánh dùng ống điếu cày đánh liên tấp vào đầu mẹ, khiến bà Lợi ngất xỉu tại chỗ.

Chị Lê Thị Hạnh (SN 1984, Vợ của Khánh) đang mang bầu 6 tháng phát hiện sự việc liền chạy lại can ngăn nhưng cũng bị Khánh đánh. Chị Hạnh chạy ra khỏi nhà hô hoán người dân.

 Nghe tiếng kêu, công an viên và người dân tới đưa bà Lợi và chị Hạnh đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên bà Lợi đã tử vong sau đó.

Vụ việc được báo lên Công an huyện Nghĩa Đàn về khám nghiệm hiện trường, điều tra rõ nguyên nhân vụ việc.                                                        

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.