Nghi phạm phân trần về clip bế á hậu Philippines trong tình trạng say xỉn

TPO - Sau khi “trai lạ” ôm hôn Á hậu Christine Angelica Dacera lên tiếng, người đàn ông bế cô trong tình trạng say xỉn về phòng cũng phân trần về sự việc.

Liên quan đến vụ tiếp viên hàng không/Á hậu Christine Angelica Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết trong khách sạn ở thành phố Makati (Manila, Philippines) vào ngày đầu tiên của năm mới 2021, dư luận trong nước và quốc tế càng thêm xôn xao khi truyền thông công bố clip cho thấy nạn nhân ôm hôn “trai lạ”, rồi được một người khác bế về phòng trước khi qua đời vào rạng sáng cùng ngày.

Nghi phạm phân trần về clip bế á hậu Philippines trong tình trạng say xỉn ảnh 1  

Ngay sau đó, Valentine Rosales, tự nhận là người ôm hôn Dacera, có bài đăng giải thích sự việc trên trang Facebook cá nhân. Nghi phạm này xin lỗi vì hôn Dacera, nhưng khẳng định chỉ đưa cô đến trước cửa phòng chứ không vào trong. Rosales còn chỉ trích truyền thông đăng tải clip đã bị cắt, đồng thời chia sẻ cho dân mạng đoạn video mà theo nam nghi phạm là bản đầy đủ.

Rommel Galido, bạn thân của Rosales cũng là một trong ba nghi phạm vừa được thả, cũng lên tiếng bênh vực Valentine Rosales. Galido tiết lộ nạn nhân có thói quen hôn bạn bè trong khi say. “Khi say, Tin (tên thân mật của Dacera) không làm chủ được bản thân. Cô ấy sẽ ngủ ở bất kỳ nơi nào cô ấy thấy thoải mái. Đôi khi, cô ấy còn hôn chúng tôi”, Galido nói.

Sau đó, John Pascual Dela Serna III (1 trong ba nghi phạm vừa được thả) thừa nhận là người đàn ông bế Dacera trong clip do truyền thông công bố. Dela Serna cho biết, đưa Dacera say xỉn từ phòng 2207 sang 2209.

“Tôi không nhìn thấy Tin trong phòng 2209, nên tôi đến phòng 2207 đón vì tôi biết cô ấy vừa ở đó. Tôi đưa Tin ra khỏi phòng, rồi đột nhiên Tim nằm xuống sàn. Tôi bế cô ấy lên vì không thể để cô ấy nằm ở đó, cô ấy có thể bị làm hại. Từ đó, tôi bế cô ấy đến tận bên ngoài phòng của chúng tôi. Tin là người bấm chuông, cô ấy đứng trước cửa. Điều đó có nghĩa là Tin vẫn khỏe mạnh bình thường”, Dela Serna phân trần.

Nghi phạm phân trần về clip bế á hậu Philippines trong tình trạng say xỉn ảnh 2 John Pascual Dela Serna III bế Dacera say xỉn về phòng.
Nghi phạm phân trần về clip bế á hậu Philippines trong tình trạng say xỉn ảnh 3 Rommel Galido (trái) và John Pascual Dela Serna III (giữa) vừa được thả vào tối 6/1.

Ở một diễn biến khác, thi thể của Christine Dacera đã được đưa về quê nhà ở thành phố General Santos vào sáng thứ Năm (7/1, giờ địa phương). Trước đó, người thân và bạn bè thân thiết đã tổ chức một lễ tưởng niệm nữ tiếp viên hàng không xấu số.

Christine Dacera được tìm thấy đã chết trong bồn tắm của phòng khách sạn City Grand Garden vào sáng ngày 1/1. Cảnh sát và gia đình tin cô bị hiếp dâm tập thể đến chết. 11 nghi phạm bị “buộc tội tạm thời” về tội giết người và tội hiếp dâm. Ba nghi phạm bị bắt giữ sau đó. Tuy nhiên, ba nghi phạm trên đã được thả vào tối 6/1 vì Văn phòng Công tố Makati nhận định chưa đủ bằng chứng để kết tội.

Báo cáo pháp y ban đầu chỉ ra, Dacera qua đời vì “vỡ phình động mạch chủ”. Gia đình không chấp nhận kết quả này và yêu cầu một cuộc khám nghiệm tử thi khác từ đơn vị pháp y độc lập.

Trên mạng xã hội sau đó lan truyền một bản sao được cho là kết quả khám nghiệm tử thi của Dacera. Trên đó ghi, nạn nhân bị vỡ phình động mạch chủ do sốc thuốc, không phải bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, cảnh sát Makati đã bác bỏ tính chính xác của bản sao trên.

Ngày 6/1, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Menardo Guevarra tuyên bố, Cục Điều tra Quốc gia sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần 2 để xác định “nguyên nhân thực sự cho cái chết của Dacera”.

Theo Theo GMA
MỚI - NÓNG