Dân làng tại Vaishali đã dùng gạch đá, gậy gộc để tấn công một nhóm người mà họ cho là đã vào làng ăn trộm.
Sau khi sự việc xảy ra, truyền hình Ấn Độ chiếu cảnh thi thể 10 nạn nhân đầy bụi đất và máu chất ở phía sau một chiếc xe tải. Nạn nhân thứ 11 của vụ đánh “hội đồng” đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.
Đầu tuần này, ba người đàn ông ăn cắp một chiếc xe máy ở quận Nawada, bang Bihar cũng đã bị một đám đông tấn công. Một đối tượng bị đánh đến mù một mắt đã khai với cảnh sát rằng, một vài người dân đã đòi chọc thủng mắt những tên trộm. Rất may, có người đã ngăn cản hành động dã man này.
Trong một vụ khác, một nhóm thanh niên đã bị đám đông dân chúng ở Bihar cạo đầu và đem diễu trước ống kính máy quay phim vì nhóm thanh niên này đã ăn cắp bột giặt.
Với những vụ việc tương tự trong mấy tuần gần đây, dân làng tại Vaishali cho rằng, sự thờ ơ của cảnh sát đã buộc họ phải trừng phạt tội phạm theo kiểu “lệ làng”
Thủ hiến bang Bihar, ông Nitish Kumar, nói :” Chúng tôi phải xem xét liệu đây có phải là một xu hướng và tại sao nó lại xảy ra như vậy. Liệu luật pháp và trật tự xã hội có đang được tuân thủ một cách thích đáng hay không?”
Cảnh sát đang điều tra những kẻ giết người nhưng đến nay vẫn chưa bắt giữ ai.
Huy Linh
(Theo Reuters)