Nghi can buôn ma túy lớn nhất Tây Nguyên tự tử trong trại giam

Phạm Viết Châu và Mai Thị Khuya lúc bị bắt
Phạm Viết Châu và Mai Thị Khuya lúc bị bắt
Sau khi bị bắt về hành vi buôn bán heroin, 1 trong 2 đối tượng đã dùng dây thắt cổ tự tử trong trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 24/5, qua hình ảnh camera giám sát, cán bộ trực tổng đài đã phát hiện có dấu hiệu bất thường tại buồng giam số 1 khu A2, Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk - nơi đang tạm giam Phạm Viết Châu (49 tuổi, ngụ huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi mua bán 1 bánh heroin (trọng lượng 350 g).

Ngay sau đó, cán bộ trực quản giáo đến kiểm tra thì phát hiện Châu đã dùng dây treo cổ tự tử. Dù đã được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu nhưng Châu đã chết trên đường tới bệnh viện.

Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể Châu về nhà an táng theo đơn của gia đình.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 8 giờ ngày 20/5, từ nguồn tin của người dân, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã đón lõng, bắt Mai Thị Khuya (50 tuổi, vợ của Châu) khi vừa trên xe khách xuống. Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an đã thu giữ 1 bánh heroin.

Từ lời khai của Khuya, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Châu, đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk tiêu thụ. Đây là vụ vận chuyển, buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG