Nghi án xã hội đen phóng hoả đốt nhà dân nửa đêm

0:00 / 0:00
0:00
Nghi án xã hội đen phóng hoả đốt nhà dân nửa đêm
TPO - Ngày 2/6, Công an thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đang điều tra nghi án phóng hoả đốt nhà, tài sản của gia đình ông Trần Văn Mến, ngụ ấp Long An, xã Tân Long.   

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 29/5, cả nhà ông Trần Văn Mến (vợ, chồng, 2 đứa con và mẹ già ) đang ngủ thì bất ngờ lửa bốc cháy ở phía trước hiên nhà khiến cho một chiếc xe gắn máy của ông để ngoài hiên bị cháy rụi hoàn toàn, cửa nhà bị cháy, đòn tay bị cháy nham nhở, mái lợp ngói xi măng cũng bị lửa thiêu cháy một số chỗ...

Nghi án xã hội đen phóng hoả đốt nhà dân nửa đêm ảnh 1
Khu vực cháy của ngôi nhà.

Ông Mến cho biết, trước đó, ông đi ruộng về dựng xe trước hiên chứ không dẫn vào nhà, để sáng mai đi làm sớm. Đến khoảng 2 giờ ngày 29/5, phát hiện cháy ở chỗ chiếc xe, gần đó có một can màu trắng loại 20 lít nghi đựng xăng cùng một cây rọi (cây dùng để mồi lửa), một đầu cây rọi có đoạn dây chì dài khoảng 20cm, đầu sợi dây chì có một cục bông gòn to bằng cái cốc uống rượu của ai đó bỏ lại (những vật này đã được công an thu giữ).

“Lúc đó tôi đang ngủ ở nhà phụ cùng hai đứa cháu nội (con của ông Mến) thì thấy nóng, nhìn ra phát hiện cháy, lửa cháy tấm bìa các tông che cửa sổ, luồn qua lam gió ở phía trên của sổ, cháy lên tấm màn che phía trên mùng ngủ. Thấy vậy tôi kêu to và lôi hai đứa cháu chạy ra khỏi khu vực giường ngủ của bà cháu đang bị cháy phía trên. May nhà lợp bằng ngói xi măng chứ lợp lá chắc mẹ con, bà cháu tôi chết cháy rồi” - bà Nguyễn Thị Thiêm (SN 1942, mẹ ruột ông Mến) kể lại.

Nghi án xã hội đen phóng hoả đốt nhà dân nửa đêm ảnh 2
Nghi án xã hội đen phóng hoả đốt nhà dân nửa đêm ảnh 3

Tài sản, đồ đạc của ông Mến bị lửa thiêu rụi.

Theo quan sát, đám cháy đã làm hư hỏng toàn bộ hai cánh cửa ra vào của nhà phụ, bốc cao lên mái nhà làm cháy kèo bằng gỗ, cháy mái lợp tôn xi măng và một chiếc xe gắn máy của ông Mến.

Bà Nguyễn Thị H. (người dân ở địa phương) nói: “Nhìn đám cháy trước nhà ông Mến lửa bốc lên tận mái nhà, cao khoảng 5 mét, bà con chúng tôi ai cũng ớn lạnh. Có người nói có thể cháy xe gắn máy nhưng cháy xe không thể có ngọn lửa bốc cao như vậy được. Sáng ra thấy có môt cái can và một cây rọi thì khả năng là có người đổ xăng khu vực xe gắn máy cho chảy dài ra, sau đó dùng lửa đốt vào cây rọi rồi châm vào chỗ có xăng gây cháy xe, dẫn tới cháy lên nhà. Vụ cháy này khiến bà con chúng tôi bất an, lo lắng”.

Khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân vụ cháy, ông Trần Văn Mến nói: “Gia đình tôi sống bao đời nay ở đây, không tranh chấp tài sản, đất đai với ai, không làm mích lòng ai trong xóm nên khả năng trả thù cá nhân là không có.

Sau khi xảy ra vụ cháy, người dân ở ấp Long An nhặt được hàng trăm tờ rơi có nội dung sặc mùi "xã hội đen" đe dọa gia đình ông Mến.

Theo ông Mến, hiện nay cả nhà ông sống trong bất an, ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ bị đe dọa, nhất là mẹ già đã gần 80 tuổi, các con còn nhỏ. Ông đã trình báo và công an đã xuống hiện trường ghi nhận vụ việc.

Thượng tá Trần Thanh Phú - Trưởng Công an thị xã Ngã Năm, cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng ngày 29/5, làm thiệt hại một số tài sản của gia đình ông Trần Văn Mến.

MỚI - NÓNG