TP - Chiều 8/4, TAND tỉnh Khánh Hoà đã kết thúc phần tranh luận tại phiên xét xử 7 cựu quan chức tỉnh này liên quan đến sai phạm tại 2 dự án Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Chín Khúc. HĐXX sẽ tiến hành nghị án kéo dài đến ngày 13/4/2022. Khi nói lời sau cùng, cả 7 bị cáo đều nhận ra sai phạm và xin lỗi người dân.
TPO - Sau hơn 1 tuần diễn ta phiên xét xử vụ cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Bình Dương) cùng các đồng phạm liên quan đến đất đai, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương thông báo thời gian nghị án kéo dài 1 tuần. Trong khi dó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào Bình Dương để tiến hành thẩm định lại vụ án.
TP - Sáng ấy, Bao Chửng thấy người nôn nao bèn triệu Triển Chiêu vào hỏi: Này Triển hộ vệ, ta vốn được thiên hạ tôn vinh là Bao Thanh Thiên, sao bây giờ Phủ Khai Phong ta có nhiều chuyện lao xao đến vậy?
TPO - Sau nhiều ngày nghị án, chiều nay, Tòa Hành chính – TAND TP Hà Nội chính thức tuyên bác toàn bộ nội dung khởi kiện của công ty Mạnh Cầm với cấp phó Quản lý thị trường Hà Nội.
Bị chị Thơm cắn vào tay, Sơn dùng dao đâm 1 nhát vào vùng hông của nạn nhân. Thấy chị Thơm vẫn kêu la, Sơn tiếp tục dùng tay trái bịt miệng và tay phải dùng dao đâm 2 nhát vào vùng ngực nạn nhân.
Là giáo viên dạy môn công nghệ tại một trường THPT Thới Long (phường Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ), Đặng Văn Hoàng lợi dụng nữ sinh LTKL (học sinh lớp 10) bị điểm kém đã dụ dỗ, hứa hẹn nâng điểm để quan hệ tình dục với L.
Sau nhiều lần vay tổng số tiền hơn 80 triệu đồng, không còn khả năng trả nợ, Lê Thị Hường (39 tuổi, trú huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) liền nghĩ cách sát hại vợ chồng bà Nga để quỵt nợ.
Sáng 2/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm. Bước vào ngày làm việc thứ 10, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án... Khi nói về gia đình mình, bầu Kiên đã không kìm nổi giọt nước mắt nghẹn ngào.
TPO - Dù phán quyết như nào, tôi mong Hội đồng xét xử (HĐXX) cho tôi được tại ngoại trong thời gian chờ thi hành bản án. Vì lý do nhân đạo, tôi mong HĐXX cho tôi được chữa bệnh - Bị cáo Nguyễn Đức Kiên nói.
TP - Hôm qua (22/5), TAND Tối cao xét xử phúc thẩm vụ án Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng) và đồng phạm về tội danh “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
TP - Hội đồng xét xử TAND Tối cao cho biết, chiều 7/5 tới sẽ chính thức tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Dương Chí Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines), Mai Văn Phúc (cựu Tổng GĐ Vinalines) cùng các đồng phạm.
TPO - Các bị cáo Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc vừa nói xong lời sau cùng trước Tòa. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố nghỉ để nghị án và sẽ tuyên án lúc 14h chiều 7/5.
TPO - "Bị cáo sẽ vận động gia đình, dù bao nhiêu đi nữa, sẽ cố gắng khắc phục. Hãy cho bị cáo sống để rửa mối oan. Mong tha lỗi cho bị cáo đã để xảy ra những sai phạm này..." - Dương Chí Dũng nói lời sau cùng tại tòa. Chiều mai, 25/4, Tòa tuyên án.
Sau phần nghị án, lúc 11h30 ngày 24/3, HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Trúc, kẻ cầm đầu băng chặt tay cô gái cướp xe SH trên cầu Phú Mỹ (TP HCM)
TP - Trong những phút chờ đợi Hội đồng xét xử nghị án vụ "nhân bản kết quả xét nghiệm" hôm qua, chị Hoàng Thị Nguyệt (SN 1967, người tố cáo những sai phạm ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức) có cuộc trao đổi ngắn với PV Tiền Phong.
TP - Bệnh viện cho ông về, bảo ông thích ăn gì thì cứ cho ông ăn. Chín mươi tuổi rồi, như ngọn đèn hết dầu lụi dần lụi dần. Chẳng có bệnh gì cả. Bệnh già. Lại nằm vào cái giường chăn chiếu nặng mùi nước tiểu cũ. Đầu hói chỉ còn lơ thơ mấy sợi tóc bạc quanh vành tai. Nước da tái sáp, tưởng dùng dao cắt cũng chẳng rịn máu đỏ. Ông nằm ngửa, miệng há hốc thở ra mùi tử khí. Tôi là bạn già hàng xóm, thường xuyên túc trực, canh chừng. Lúc tỉnh ông vẫn rất hóm: