Nghi án nhà sư trộm xác luyện tà thuật

Bùa chú được bán rất phổ biến tại Thái.
Bùa chú được bán rất phổ biến tại Thái.
Một nhà sư cùng hai người đàn ông vừa bị bắt vì tình nghi trộm xác tại một nghĩa trang ở Udon Thani (đông bắc Thái Lan) để luyện tà thuật, đoán số trúng trong đợt xổ số, theo Bangkok Post ngày 19/4.

Cảnh sát tỉnh Udon Thani (Thái Lan) cho biết nhà sư Phra Eun Aphiyo, 65 tuổi, cùng Woraphong Senaphon, 20 tuổi, và Khunthong Khetnu, 32 tuổi vừa bị bắt vào ngày 17/4 vì nghi đã lấy trộm bốn thi thể từ nghĩa trang quận Khumphawapi và quận Prachak Silpakhom.

Ngày 12/4, Anong Hipkaew (65 tuổi) và Bualee Chwiang (64 tuổi) ở làng Non Sa khi ra thăm mộ đã phát hiện mộ của con họ bị đào lên. Xác con gái của bà Bualee (26 tuổi, chết khi đang mang thai và được chôn vào tháng 5 năm ngoái) bị lấy trộm cái đầu. Xác con trai bà Anong (32 tuổi, bị bắn chết và chôn vào tháng 11 năm ngoái) cũng bị trộm lấy đi. Ngoài ra, hai đứa trẻ 8 và 9 tuổi chết đuối vào tháng trước cũng bị đào mộ trộm xác.

Khi khám xét nơi ở của nhà sư Phra Eun tại chùa Pha Thamma Chroen (quận Khumphawapi), cảnh sát còn tìm thấy một cây búa và một cây gậy điều khiển voi có hàng chữ Khmer. Phra thú nhận đã làm phép tại nghĩa trang để tìm con số may mắn trong đợt xổ số nhưng không thừa nhận ăn trộm xác. Cảnh sát cho biết, nhà sư bị buộc phải hoàn tục, hai thanh niên còn lại bị buộc tội ăn trộm.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG