TPO - Giây phút tiễn biệt NSND Trần Hạnh, gia quyến cùng nghệ sĩ các thế hệ rơi nước mắt vì xúc động khiến những người chứng kiến không nén nổi tiếng thở dài.
TPO - Chúng tôi đều có nhà của mình, nhưng lại ở cùng con cháu. Già rồi, chẳng nhẽ người yêu đến lại dắt nhau chui tọt vào phòng riêng tâm sự, chúng nó cười cho, mà có khi còn mắng cho. Chẳng lẽ người già yêu nhau chỉ được phép ngồi giữa nhà pha trà cùng uống?
TP - Sau gần 30 năm mang tiếng oan “giết chồng, giết cha”, gia đình bà Đặng Thị Nga đề nghị phải tìm ra kẻ giết người thật sự và xử lý những cán bộ, điều tra viên đã gây ra vụ án oan.
Giờ đây, anh mới chợt tỉnh ra, có lẽ 7 năm bên đó, cô đã không còn nhớ gì đến bố con anh nữa. Nước mắt anh rơi, anh ân hận, chỉ vì phút chốc anh quá yếu lòng...
Trong khi nhiều người trẻ kiên trì đứng xếp hàng chờ viếng Đại tướng tại TP.HCM, Hà Nội, Quảng Bình, thì sáng nay, ngàn trái tim Việt dõi theo lễ tang của người qua Internet.
Trời đã xế chiều, đói đến nao ruột mà 5 đứa trẻ thơ sống cảnh cha chết mẹ điên vẫn chưa có miếng gì lót bụng. Đứa lớn thương em cứ bày trò để em dần quên đi cái đói, đợi nồi cháo thoảng đang lục sục sôi trên bếp lửa.
TP - 22h đêm, Đỗ Thị Huyền Trang, đang học tập tại thành phố Chicago, bang ILLINOIS (Hoa Kỳ) chia sẻ trên Facebook khi vừa đọc xong bài viết “Tàu cháy nhưng quyết không để cháy cờ Tổ quốc”, đăng trên Tiền Phong điện tử.