Tài khoản cá nhân của nhiều người chia sẻ hình ảnh em Giàng Thị Cở, học sinh lớp 4 phải địu em đến trường. Em bé đói, khóc ngặt nghẽo trong giờ học văn hóa, được cô giáo pha cho cốc bột đậu. Ăn no, em bé nằm ngủ ở ghế bên cạnh Cở học bài.

![]() |
Em bé khóc ngặt nghẽo vì đói, chị phải bế dỗ dành.
Hình ảnh đã gây xúc động trong cộng đồng mạng. Một tài khoản viết: “Ngoài kia tất cả mọi người đang nô nức đào quất, lo Tết này thế nào. Nhưng nơi vùng sơn cước này em theo chị đi học khóc ngặt nghẽo vì đói. Nước mắt em ko ngừng rơi. Thương con vô cùng. Chị mới học lớp 4 đã phải địu e đến lớp để mẹ đi làm nương, đứa e mới chập chững biết đi lại khát sữa mẹ khóc cả chiều”. Bài viết nhận nhiều bình luận, bày tỏ sự thương cảm cả 2 chị em.


Hiện tài khoản cô giáo Ma Thị Minh, người trực tiếp đứng lớp và ghi lại cảnh học sinh cõng em đến lớp đã xóa thông tin trên. Tuy nhiên, nhiều tài khoản khác vẫn chia sẻ câu chuyện xúc động của em Giàng Thị Cở.