Nghệ nhân Pháp muốn tô điểm bầu trời Việt

Nghệ nhân Pháp muốn tô điểm bầu trời Việt
TPO – Trở lại Việt Nam trong dịp Tết nguyên đán năm nay, Pierre Alain Hubert - nhà thiết kế ánh sáng nổi tiếng thế giới, cho biết sẽ tô điểm "viên ngọc Hồ Gươm" bằng khói màu, ánh sáng và âm nhạc trong đêm Giao thừa.

Pierre Alain Hubert đã từng làm khán giả Việt Nam "no" mắt khi thể hiện tài năng và cảm hứng muốn được “vẽ trời” của mình tại Festival Huế 2006.

Chương trình Chào xuân của đài truyền hình Việt Nam năm nay sẽ đem đến cho khán giả một món quà đặc biệt – đó là màn trình diễn độc đáo, sự kết hợp tuyệt vời giữa khói màu và ánh sáng do nhà thiết kế người Pháp Pierre Alain Hubert thực hiện tại Đền Ngọc Sơn.

Đặc biệt “viên ngọc Hồ Gươm” sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết và vẻ đẹp của cầu Thê Húc sẽ thực sự tỏa sáng dưới những hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật.

Pierre tiết lộ về cách thức thực hiện màn trình diễn này tại cầu Thê Húc: ánh sáng từ những trụ đế được lắp đặt sẵn tại hai bên cầu vào đúng thời điểm sẽ bừng lên khiến Thê Húc trông như một cầu vồng đủ màu sắc, lung linh trên sóng nước Hồ Gươm.

Bên cạnh đó, màu sắc của cỏ cây xung quanh hồ cũng được nghệ nhân người Pháp khoác thêm áo mới. Nổi lên trên nền nhạc Violon dìu dặt, êm ái của nghệ sĩ Bùi Công Duy và tiếng đàn Piano thánh thót của nghệ sĩ Trinh Hương là những bước đi tha thướt của các người đẹp trong tà áo dài truyền thống – món quà tới từ hai NTK nổi tiếng Minh Hạnh, Quang Huy.

Pierre Alain tâm sự: “Tôi đang hình dung ra tất cả những điều tuyệt vời đó. Và đó chính là nguồn cảm hứng của tôi, giúp tôi sáng tạo và thiết kế. Tôi sẽ vẽ phác thảo ra giấy trước, sau đó, chỉ cần 1 tuần lễ, mọi ý tưởng sẽ trở thành hiện thực. Làm sao để Hồ Gươm của các bạn sẽ thực sự sáng lung linh như ngọc”.

Nhớ lại buổi biểu diễn cách đây 2 năm tại Festival Huế, Pierre cho biết: “Đó quả thực là một không gian lý tưởng để hiện thực hóa mọi sáng tạo với pháo hoa và ánh sáng. Không gian khoáng đạt với khoảng trời đêm rất rộng phía trên cầu Tràng Tiền, khi pháo hoa được bắn lên, trên sân khấu lúc đó đã có trên dưới 300 người. Bạn biết đấy, khán giả luôn được coi là thành phần không thể thiếu của mọi cuộc biểu diễn. Huế là kỉ niệm đẹp của tôi”.

So sánh với màn trình diễn kết hợp giữa khói màu và ánh sáng lần này ở Hà Nội, nghệ nhân cũng đề cập tới những khó khăn như không gian Hồ Gươm khá hẹp, khó khăn trong việc lắp đặt Camera và nhiều thiết bị kĩ thuật khác.

Tuy nhiên, Pierre Alain khẳng định chương trình không vì thế mà kém phần hấp dẫn, bởi Hà Nội giàu chất thơ. Những hình ảnh được chiếu lên trong đêm rất phù hợp với vẻ đẹp thơ mộng của Hồ Gươm, của thủ đô.

Hà Nội của chúng ta – Thành phố vì hòa bình – sẽ được tôn vinh trong màn trình diễn này thông qua hình ảnh cánh chim bồ câu bay vút lên trời cao. Ngoài ra, cả một thác hoa lung linh, huyền ảo cũng được chiếu lên trong màn khói màu và ánh sáng.

Toàn bộ buổi biễu diễn sẽ được phát sóng trong chương trình Chào Xuân Mậu Tý của đài Truyền hình Việt Nam từ 22h30’ ngày 6/2/2008 (tối 30 Tết).

Nói về kế hoạch sắp tới, Pierre Alain cho biết sau buổi biểu diễn ở Hà Nội trong dịp Tết năm nay, ông sẽ tiếp tục mang pháo hoa tô điểm trời Việt vào tháng 6 tới tại Festival Huế 2008.

Trên website của mình, ông viết: “Với tôi, việc thiết kế pháo hoa, ánh sáng như một niềm yêu thích được điểm tô bầu trời”. Ba lần đến Việt Nam, nghệ nhân người Pháp đã mang tới cho khán giả nước ta những món quà thật độc đáo và ý nghĩa.

MỚI - NÓNG