Nghệ An, Đà Nẵng chôn chân

Nghệ An, Đà Nẵng chôn chân
TP - Hai đội đầu bảng SLNA và SHB Đà Nẵng rủ nhau bại trận, trong khi B.Bình Dương và TĐCS Đồng Tháp có chiến thắng ấn tượng trước Khánh Hòa và Hải Phòng.

Vòng 17:

Nghệ An, Đà Nẵng chôn chân

Sân Chi Lăng, ngay ở phút thứ 7, Gaston Merlo đã đưa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước sau một pha bứt tốc mạnh mẽ. Chỉ 3 phút sau, Gonzalo bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội T&T sau đường chuyền của Hồng Tiến bên cánh phải. Phút 33, Tấn Điền phạm lỗi với Hồng Tiến trong vòng cấm và trọng tài cho đội bóng Thủ đô được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Công Vinh đã không cho thủ môn Thanh Bình của Đà Nẵng một cơ hội cản phá. Phút 62, Võ Duy Nam có pha đặt lòng rất đẹp mắt từ khoảng cách 22m làm tung lưới của đội chủ nhà lần thứ 3. Hà Nội T&T thắng SHB Đà Nẵng 3-1.

Dù phải làm khách trên sân của K.Khánh Hòa, nhưng các học trò của HLV Đặng Trần Chỉnh sớm tạo được lợi thế với bàn thắng vượt lên dẫn trước của Anh Đức ngay ở phút thứ 3. Phút 34, Philani với cú sút trong vòng cấm đã nâng tỷ sổ lên 2-0 cho B.Bình Dương. Trong suốt hiệp 2, cho dù rất cố gắng nhưng K.Khánh Hòa vẫn không một lần tìm được đường vào khung thành của B.Bình Dương, đành chấp nhận thất bại 2-0.

Sân Cao Lãnh, phút 26, tận dụng sự lúng túng của hàng phòng ngự đội bóng đất Cảng, Samson đã tung cú sút làm tung lưới thủ môn Quang Huy. Phút 80, Aniekan nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân sau pha phạm lỗi với Phước Thạnh. Ưu thế hơn người đã được Samson cụ thể hóa bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90+3 sau một pha xoay sở khéo léo rồi dứt điểm trong vòng cấm.Với chiến thắng 2-0, TĐCS Đồng Tháp có ba điểm trọn vẹn, chấm dứt chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng.

Sân Hàng Đẫy, phút 54, người chơi nổi bật nhất bên phía đội chủ nhà là Timothy đã có được bàn thắng trên chấm 11m đưa Hòa Phát HN vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 65, đến lượt SLNA được hưởng phạt đền và Nguyễn Hoàng Helio đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Nghệ. Chỉ 2 phút sau đó, đội chủ sân Hàng Đẫy tái lập thế dẫn trước với quả penalty thứ 3 trong trận đấu và lần này, vẫn là Timothy với pha dứt điểm lạnh lùng trên chấm 11m. 10 phút cuối trận, Hòa Phát HN chỉ còn 9 người trên sân sau khi Timothy nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân do trước đó, Thanh Vân của đội chủ nhà cũng bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, ít phút còn lại là không đủ để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có thêm bàn gỡ và đành phải ra về tay trắng khi thua 1-2.

Sân Long An, người đã lập công cho đội bóng cố đô Hoa Lư chính là Gustavo ở phút 34 sau đường chuyền thuận lợi của Việt Thắng. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Kassim băng vào đệm bóng chính xác gỡ hòa cho ĐTLA. Phút 64, ĐTLA dẫn 2-1 với pha đánh đầu của Antonio. Có được bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà chủ động chơi chậm và cầm bóng chắc nhằm bảo toàn tỷ số. Nhưng vào phút 90+5, Việt Thắng đã mang về 1 điểm quý giá cho V.Ninh Bình với bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Xếp hạng: 1. SLNA (35 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (31); 3. Thanh Hóa (28); 4. TĐCS Đồng Tháp (27); 5. Hà Nội T&T (27); 6. HAGL (23); 7. N.Sài Gòn (23); 8. B.Bình Dương (22); 9. Hòa Phát HN (21); 10. V.Ninh Bình (19); 11. V.Hải Phòng (19); 12. K. Khánh Hòa (18); 13. Hà Nội ACB (16); 14. ĐTLA (15).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.