Ngày không vui của Premier League

Ngày không vui của Premier League
TPO - Lượt 4 vòng bảng Champions League quả là một ngày buồn đối với fan hâm mộ bóng đá Anh khi cả 4 đại diện của họ đều có kết quả thi đấu kém cỏi trước các đối thủ yếu hơn.
Ngày không vui của Premier League ảnh 1
Pha tranh bóng giữa  Mariano Pernia và  Gerrard dẫn tới quả phạt đền gây tranh cãi – ảnh Getty images

Dù được chơi trên sân nhà, Liverpool đã để  Atletico dẫn trước với bàn thắng của  Maxi Rodriguez, họ chơi một cách bế tắc trong suốt thời gian còn lại của trận đấu và xứng đáng một trận thua hơn là có được 1 điểm nhờ quả penalty gây nhiều tranh cãi của Steven Gerrard ở những phút cuối trận.

Trên tờ El Pais của Tây Ban Nha, Mariano Pernia, cầu thủ đã bị trọng tài biên Stefan Wittberg xác định phạm lỗi trong pha tranh bóng với Gerrard, tỏ ra rất bức xúc: “Sau trận đấu, ông Wittberg đã gặp tôi và xin lỗi về tình huống đó, tuy nhiên điều đó là quá muộn, UEFA đã cấm chúng tôi thi đấu trên sân nhà, cấm cả HLV Aguirre chỉ đạo 2 trận, có lẽ họ không muốn chúng tôi được lọt vào vòng sau ”.

Chelsea còn tệ hơn thế, trong chuyến làm khách tới Rome, họ đã bị AS Roma, dù đang khủng hoảng trầm trọng, hạ nhục với với tỉ số 3 – 1, cộng với một thẻ đỏ gián tiếp cho Deco. Với trận thua này, Chelsea đã đẩy mình vào thế khó bởi các vị trí của bảng A giờ đã có số điểm gần bằng nhau, cơ hội đi  tiếp sẽ chia đều cho cả bốn đội.

Sau trận đấu, để trấn an người hâm mộ, HLV Luiz Felipe Scolari nói “Chúng tôi đã chơi một trận không tốt, nhưng chúng tôi vẫn còn 2 cơ hội phía trước”.

Nỗi thất vọng tiếp theo mang tên Arsenal, báo chí Anh phải thốt lên không hiểu các pháo thủ đá kiểu gì mà không thể ghi nổi một bàn thắng dù có tới hàng tá cơ hội trước Fenerbahce, đội mà họ đã thắng với tỉ số 5-2 ở lượt đấu trước đó.

HLV Arsene Wenger tỏ ra khó chịu với lối chơi của đội khách, sau trận đấu ông nói với báo giới “Fenerbahce chỉ tập trung phòng ngự, họ chơi phần lớn thời gian của trận đấu bên phần sân của mình”.

Đối với MU, người hâm mộ khó có thể đòi hỏi họ nhiều hơn một trận hoà. Để dành sức cho trận đại chiến trên sân của Arsenal thứ 7 tuần này, HLV Alex Ferguson đã cất những cầu thủ chủ chốt như Berbatov, Wayne Rooney và Patrice Evra trên băng ghế dự bị. Và các cầu thủ này chỉ được tung vào sân trong hiệp 2.

Những gì các cầu thủ MU thể hiện trong hiệp 2 và điểm nhấn là bàn gỡ hoà 1-1 của Ryan Giggs ở phút 84 đã khiến Ferguson rất hài lòng. Sau trận đấu ông cho biết: “Chúng tôi không thua và điều quan trọng hơn là đội hình chính vẫn nguyên vẹn. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đại chiến vào thứ 7 tuần này”.

MỚI - NÓNG