Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII: Quá tải nhưng 'tuyệt vời'

TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn tham gia hiến máu. Ảnh: Như Ý.
TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn tham gia hiến máu. Ảnh: Như Ý.
TP - Cảnh tượng ở hội trường Đại học Bách khoa sáng 17/1 chỉ có thể dùng từ đó: Quá tải. Vài nghìn người ngồi, nằm, đứng, để cho máu hoặc chờ đến lượt. Khoảng 10 giờ trở đi các bạn trẻ Bách khoa mới tìm được cách phân phối dòng người cho hiệu quả hơn. Gần 12 giờ trưa mới vãn bớt. Đây đó có sự chưa hài lòng về công tác tổ chức nhưng những người hiến máu phát biểu họ cảm thấy “tuyệt vời” khi dự sự kiện chính của Chủ nhật Đỏ năm nay.

Quá tải

Sau phần phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thứ trưởng Bộ Y tế, Hiệu trưởng trường Bách khoa- đơn vị đăng cai, và nhà tài trợ, là các phần lễ như mọi năm: Tặng bằng khen của Trung ương Đoàn và Bộ Y tế cho các tổ chức, cá nhân tích cực hiến máu và nghệ sĩ hăng hái tham gia Chủ nhật Đỏ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Chủ nhật Đỏ “nổi bật” trong các chương trình vận động hiến máu nhân đạo cả nước. Trưởng Ban tổ chức (BTC), Tổng biên tập Lê Xuân Sơn trong lời khai mạc, nêu mục đích của Chủ nhật Đỏ lần thứ tám: Một là tiếp nhận 18 đến 20 nghìn đơn vị máu, hai là tuyên truyền cho sự lớn mạnh của phong trào hiến máu tình nguyện cả nước. Ngoài các doanh nghiệp tài trợ, Trưởng BTC còn cảm ơn “các nghệ sĩ, người đẹp, nhà báo, bằng ảnh hưởng của tài năng, vẻ đẹp, sự đi đầu và ngòi bút của mình đã tăng phần cuốn hút, làm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chủ nhật Đỏ”.

Trong một ngày gọi là Chủ nhật Đỏ, người ta vận trang phục màu đỏ, băng đô đỏ đeo tay và chít đầu, phù hiệu hình trái tim đỏ rực gắn lên ngực. Đến chiếc dù khổng lồ ở sân trường cũng màu đỏ pha trắng. Trong một ngày như vậy, ca sĩ như Tùng Dương có kỷ niệm chắc khó quên như vừa hiến máu vừa trả lời phỏng vấn, nhảy sung đến nỗi toạc ống quần. Lê Cát Trọng Lý ôm đàn guitar nói nhỏ nhẹ “Xin lỗi vì Lý không giỏi cổ động” nhưng xen giữa bài hát, thỉnh thoảng lại hỏi rất “kích động” như “Các bạn ngồi đây xem văn nghệ hết à, đi hiến máu đi”, “Đi rồi”- hàng trăm tiếng hô đồng thanh.

Nguyễn Đức Cường sẽ sáng tác bài hát cổ động Chủ nhật Đỏ nên để lấy cảm hứng cho anh, Cường vừa hát xong liền được nhà báo Mạnh Hà kéo vào hội trường chứng kiến biển người tình nguyện đang chờ hiến máu. Thắp lên điều kỳ diệu, bài mới Cường hát cũng rất phù hợp không khí này: Những con đường tôi qua/Còn nhiều điều ngọt ngào ý nghĩa/Những câu chuyện trong mơ/Giờ chẳng còn là điều xa xôi/Nhắm mắt lại cảm nhận về cuộc sống/Thấy những điều tuyệt vời và thấy vui hơn...

Thấy một số sinh viên hiến máu xong túm tụm ở góc cho chữ thư pháp, viết trên giấy điều đỏ thắm, của ông đồ Lưu Việt. “Cho cháu xin chữ Bình”. “Có ba chữ bình, muốn bình nào, bình rượu hả”. “Dạ bình tĩnh ạ”. “Cho cháu xin chữ Đạo làm con”. “Tóm lại chữ Hiếu chứ gì”... Ông Việt, 58 tuổi, phù hiệu trái tim đỏ chói trên ngực, hóa ra là một tình nguyện viên kỳ cựu. Gương mặt phúc hậu, da rất đẹp, ông cho biết đã hiến máu 36 lần trong 8 năm, hôm nay đến đây để cổ vũ người hiến máu là chính (theo lời mời của Ủy ban Vận động Hiến máu Quốc gia) vì ông mới hiến mười mấy ngày trước. (Hiến tiểu cầu phải cách 30 ngày còn hiến máu toàn phần, 84 ngày).

Hỏi chờ đến lượt lấy máu có nản? Chinh, Việt, Cương-  những chiến sĩ trẻ măng ở Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội cười hơi nhăn nhó. Họ đến từ 7 giờ sáng, hơn 11 giờ chưa đến lượt. Chinh- hiến máu 6 lần, lần thứ hai ở Chủ nhật Đỏ nói “Năm ngoái cũng đông, cũng thấy BTC hứa rút kinh nghiệm, năm nay đông hơn nhiều mà kinh nghiệm chưa rút mấy” (cười). Còn Việt, hiến máu chục lần cũng đề nghị “Lần sau bố trí nhiều giường hơn, chật quá thì đưa ra ngoài trời. Có thể chia giờ ra, công an 7 đến 9 giờ còn sinh viên 9 đến 11 giờ chẳng hạn. Nhiều người không chờ được đã phải đi về”.

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII: Quá tải nhưng 'tuyệt vời' ảnh 1

Các sinh viên hiến máu tại ĐHBK Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hẹn những mùa sau tuyệt vời

Nhớ Chủ nhật Đỏ lần đầu tiên, năm 2009, địa điểm được cái gần cơ quan- Nhà văn hóa Học sinh Sinh viên ở bờ hồ Thiền Quang. Trời rét cắt da cắt thịt. Chưa phát động rộng rãi nên BTC chỉ dám đặt chỉ tiêu hơn trăm đơn vị máu. Một số phóng viên và thư ký tòa soạn đăng ký hiến máu. Tổng biên tập thời đó là Đoàn Công Huynh bảo: Các anh thư ký thì thôi chứ, hiến máu hết lấy ai trực báo đêm nay.

Năm nào cũng có những cán bộ, phóng viên kể cả không còn trẻ, và lãnh đạo báo vén áo chìa tay cho người ta đâm kim. “Mình phát động người khác mà bản thân đứng ngoài sao tiện”- Tổng biên tập Lê Xuân Sơn nói. Trưởng phòng Kinh doanh Bùi Văn Phượng chưa lần nào vắng mặt ở Chủ nhật Đỏ. Năm ngoái vận động 8 người trong nhà cùng hiến, năm nay 5 người kéo đến từ sớm, đông quá 4 người phải về, chiều quay lại. Đồng nghiệp làm việc quanh năm không tránh khỏi va chạm, bởi người làm báo thường là trực tính. Nhưng vào mỗi Chủ nhật Đỏ hàng năm, khi ai đó mặt hơi tái, tươi cười chìa cánh tay cho nhân viên y tế rút những xi-lanh máu, dám tin đó là hình ảnh đẹp nhất họ đọng lại trong mắt đồng sự.

Có ai ngờ, một nơi xa xôi, không thể nói đời sống dễ dàng như Đắk Lắk lại là một trong những tỉnh đầu tàu cả nước về hiến máu nhân đạo, mạng lưới tình nguyện viên phủ 184 xã phường toàn tỉnh. Những cái tên huyện Ea Kar, Ea Súp, Krông Pắk, Krông Năng, Cư Mgar... càng trở nên thân thương. Vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk nói thấm thía trong ngày hội hiến máu do báo Tiền Phong tổ chức: “Có 47 dân tộc chung sống trên địa bàn Đắk Lắk. Thông qua việc hiến máu, dòng máu của dân tộc này đã truyền, hòa vào dân tộc khác đầy nhân đạo, nhân văn”.  Chủ nhật Đỏ nay đã lan tới 22 tỉnh thành, sự nhân văn nhân đạo đang được truyền dẫn lan tỏa âm thầm mạnh mẽ như vết dầu loang, như dòng huyết mạch khỏe mạnh vẫn lưu thông không ngừng nghỉ trong họ- những tình nguyện viên nhân ái, người anh em thân thiết ở khắp miền đất nước.

Đất nước này hồi mới thống nhất, Tổng Bí thư Lê Duẩn nghe có tiếng chê dân miền Bắc “kẹo” (ki bo), bèn nói: “Có gì trên đời quý giá với người mẹ bằng đứa con, thế mà người mẹ miền Bắc đã rứt ruột để con mình vào Nam chiến đấu, thậm chí đứa con duy nhất. Thế là kẹo phải không?” (trích hồi ký Trần Quỳnh, thư ký riêng của Lê Duẩn). Những con người không tiếc máu xương trong chiến tranh, không ngần ngại sẻ chia một phần cơ thể- tim, gan, thận hoặc giọt máu hồng tươi nóng ấm cho người khác trong thời bình, đó chắc chắn là người tử tế, hào phóng, đáng được xưng tụng. Họ tiếp sức tiếp máu, tiếp thêm niềm tin yêu cuộc sống, tin ở hoa hồng. Thơ Nguyễn Huy Thiệp: Trái tim ấy có rộng lượng không?/ Có đủ chỗ ngụ không?/ Trái tim ấy có đủ máu không? (Truyện ngắn Mưa Nhã Nam). Trái tim ấy có đủ máu không - thật xứng là một câu hỏi. Câu hỏi của thi nhân, văn nhân.

Hỏi ông đồ Lưu Việt trên kia: “Những người hiến máu nhiều lần đương nhiên là người tốt đúng không?”. “Có thể có người không hoàn toàn tốt nhưng người ta đang hướng thiện. Tâm địa người ta có lúc xao động hoặc làm việc xấu nhưng hiến máu là một hành vi giúp cải thiện tình thế của người hiến máu. Trong số người hiến máu có người nọ người kia nhưng ngay cả người đang làm một việc xấu với xã hội, họ muốn sám hối bằng một lần hiến máu cho đồng loại khi không thể làm gì khác. Và khi hiến một lần thấy tốt, thảnh thơi thì theo đuổi mãi”.

Chủ nhật Đỏ năm nay còn tiếp diễn đến cuối tháng. Và chúng ta sẽ gặp lại mỗi năm một lần vào đầu năm mới dương lịch. Sẽ lại nói tiếp câu chuyện về đơn vị máu, trữ lượng máu, nhu cầu máu. Chuyện sinh mệnh của bạn và tôi. Chuyện những nghĩa cử, những kỷ lục, sự phi thường, sự lạ lùng. Những chuyện như thế chẳng bao giờ nhàm, chẳng bao giờ thừa một khi bầu máu nóng vẫn rần rật chảy trong mỗi chúng ta. 

“Tôi được rất nhiều từ khi hiến máu”

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII: Quá tải nhưng 'tuyệt vời' ảnh 2
Lần đầu tôi hiến máu vì nghĩ mình chả làm được điều gì có ích cho xã hội, thì mình hiến máu một cái, đóng góp cho người bệnh. Có điều kiện thì hiến không nghĩ sâu xa. Dần dần cảm thấy hiến máu có lợi cho chính tôi. Lợi thứ nhất nhiều người biết, là nó thay đổi máu trong cơ thể, giúp sản sinh máu mới.  Hơn nữa tôi thấy tư duy sáng suốt hơn, nhìn sự việc theo chiều mà trước đây không thấy, và tấm lòng rộng mở hơn. Những người hiến máu nhiều lần mới có trải nghiệm này.        

Nhà thư pháp Lưu Việt

Ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ VIII: Quá tải nhưng 'tuyệt vời' ảnh 3
MỚI - NÓNG