BTV Quang Minh khoe ảnh đi một vòng quanh phố nhỏ Hà Nội trong ngày đầu được nới lỏng các quy định giãn cách xã hội. “Lác đác một số hàng quán đã mở lại một cách thận trọng. Phở có, bún có, miến có, cháo có, xôi có, cà phê cóc cũng có, nhưng bán trong nhà và khách cũng vắng vẻ - có thể do chủ nhà cũng hạn chế vì không muốn vi phạm ngay từ ngày đầu tiên. Hà Nội đông dần người qua lại, ý thức phòng dịch của những nơi mình qua lại và quan sát thì theo cá nhân mình đánh giá là khá cao.
Xã hội sẽ có nhịp sống mới, ít tiếp xúc, không tụ tập, hạn chế các loại hình giải trí, ...nếu kéo dài thành quen sẽ tạo văn hóa mới. Cũng hay. Ai không có việc gì vẫn nên ở nhà cày phim, nghĩ cách kiếm tiền kiểu mới, hạn chế tiếp xúc, giữ vệ sinh và chăm sóc gia đình”, anh viết.
Rất vui khi mình được góp mặt trong MV này, một sản phẩm có sự tham gia của một số lượng rất đông đảo, hơn 200 con người, hoạt động ở mọi lĩnh vực, từ biên giới, hải đảo đến thành thị, từ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh đến các lực lượng lao động sản xuất ở tuyến sau, và chúng tôi, những con người đang công tác trên mặt trận báo chí tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật...Như bất cứ cuộc chiến nào, tinh thần chiến đấu luôn là vô cùng quan trọng. Càng trong gian khó, người ta càng hát vang. "Tôi tự hào tôi là người Việt Nam, yêu bạn bè như yêu chính mình!