Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết

Đường Sài Gòn vắng hoe ngày 1/5
Đường Sài Gòn vắng hoe ngày 1/5
TPO - Ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ 30/4, người dân TPHCM tranh thủ nghỉ ngơi, đi du lịch trong nội thành…

Ngày 1/5, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngày thường chen chúc nhưng hôm nay bình yên lạ. Hàng quán cũng không tấp nập như mọi ngày. Những hàng ăn vẫn mở cửa phục vụ khách thì giá cả vẫn giữ như bình thường.

Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 1 Đường Lê Minh Xuân (Q.Tân Bình) rộng thênh thang
Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 2 Đường Lý Thường Kiệt (Q.10) ngày thường chen chúc, giờ cũng rộng thênh

Tại các tuyến đường quanh khu vực chợ Tân Bình (Q.Tân Bình) như Tân Tiến, Lê Minh Xuân, Tân Thọ, Lạc Long Quân… những ngày trước, hàng hóa thường bày lấn ra cả lối đi xe máy nhưng hôm nay, hầu hết các sạp hàng đều “cửa đóng then cài”.

Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 3 Nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ lễ dài ngày
Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 4 Chợ Tân Bình đóng quầy sạp, nghỉ bán
Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 5 Người dân tranh thủ đi chơi, nghỉ ngơi

Bà Thủy (56 tuổi, kinh doanh quần áo) cho biết: “Các tiểu thương đều đóng sạp nghỉ 2 ngày lễ 30/4, 1/5. Thực ra nếu mình vẫn mở bán ngày này cũng được, nhưng không có khách thì cũng vậy thôi. Hơn nữa, đây là dịp nghỉ lễ lớn dài ngày nên mình cho nhân viên xả stress, khi quay trở lại sẽ làm việc tốt hơn”.

Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 6 Hàng loạt quầy hàng quần áo "cửa đóng then cài"
Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 7 Tuy nhiên, vẫn có nhiều cửa hàng mở cửa bán hàng nhưng hầu như đều ế khách

Tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), tình trạng đìu hiu cũng tương tự. Hầu hết các quầy hàng thời trang, giày dép đều… nghỉ khỏe. Trừ một số quầy hàng bán thức ăn tươi sống còn hoạt động, tuy nhiên họ cũng chỉ bán đến trưa rồi dọn về, dù thịt cá còn ê hề.

Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 8 Thịt ở chợ ê hề cũng vắng khách mua
Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 9

Người bán ở chợ còn nhiều hơn người mua

Chị Lê Thị Bảy (kinh doanh thịt heo) kể, 2 hôm nay chợ vắng khách. Lượng hàng lấy về giảm 50% so với ngày thường mà bán cũng không hết. Tuy heo mảnh lấy từ chợ đầu mối có tăng, trung bình các loại tăng 6.000-8.000 đồng/kg nhưng giá bán lẻ thịt heo không tăng. Cụ thể như ba rọi bán 85.000-90.000 đồng/kg, thịt đùi 80.000 đồng/kg, xương 65.000-70.000 đồng/kg.

Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 10 Trong khi các quán vỉa hè ế ẩm...
Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 11 ... thì các hàng ăn tầm trung lại tấp nập khách
Ngày cuối nghỉ lễ, đường Sài Gòn vắng như Tết ảnh 12

Quán phở không còn chỗ để xe khách

Trong khi đó, nhiều quán ăn tầm trung ở Sài Gòn lại tấp nập khách. Tại quán phở Tàu Bay (Lý Thái Tổ, Q.10) khách ra vào tấp nập. Xe không còn chỗ để, tràn xuống cả lòng đường. Anh Nguyễn Quý (34 tuổi, ngụ Q.4) vui vẻ nói: “Đây là quán quen, dù lễ tết thì họ vẫn bán nên mình đưa cả gia đình đến ăn luôn, khỏi mất công tìm quán rồi sợ tăng giá, hét giá”.

MỚI - NÓNG