Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chờ hơn cả tiếng đồng hồ vẫn chưa được sắp bàn ăn uống; xếp hàng dài đợi thanh toán, nhiều người đã gặp phải tình cảnh này khi đến siêu thị ở TPHCM vui chơi, mua sắm trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 1

Trưa ngày 11/4, tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở TPHCM đông kín khách vui chơi, ăn uống, mua sắm.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 2

Chị Bình (ngụ quận 6) kết hợp vào trung tâm thương mại vừa mua sắm, vừa cho các con ăn uống, vui chơi cho biết: "Những ngày nghỉ lễ, hầu như khu vui chơi nào cũng đông nghịt người. Các khu vui chơi nổi tiếng như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên... tôi gần như không thể chen chân vì quá đông. Thế nên tôi chọn các trung tâm thương mại để cho gia đình vui chơi nhưng cũng không ngờ vẫn phải chịu cảnh chen chúc, chờ đợi khá mệt mỏi".

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 3

Tại siêu thị Go! An Lạc (quận Bình Tân), các chương trình khuyến mãi, giảm giá tại đa số các ngành hàng từ thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống đến quần áo thời trang, đồ dùng gia đình...

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 4

Thực phẩm tươi ngon, phong phú được lòng các bà nội trợ

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 5

Tại khu vực tính tiền, dòng người xếp hàng dài từ khi siêu thị vừa mở cửa đến tối muộn.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 6

Một khách hàng mệt mỏi ngồi bệt chờ dòng người xếp hàng dài thanh toán

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 7

Các quầy thu ngân đều chật kín người. "Tôi cứ ngỡ siêu thị sẽ không đông nhưng lại... đông không tưởng. Do chỉ có nhu cầu mua mấy ổ bánh mì và cân thịt nhưng dòng người dài quá nên tôi đành bỏ cuộc" - anh Thi, ngụ đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) nói.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 8

Trong khi đó, các trung tâm thương mại lớn như Aeon, Vincom, Vạn Hạnh Mall... dù giữa trưa vẫn nườm nượp khách.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 9

Khu vui chơi trẻ em nhộn nhịp. "Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp đưa con đi chơi, mình chọn nơi mát mẻ để con không cảm nắng, đảm bảo sức khỏe để ngày mai còn đi học. Tuy nhiên, do khách đổ về càng lúc càng đông nên chắc tôi sẽ cho con về sớm chứ không ở lại ăn uống như dự định" - chị Bình, ngụ quận Tân Phú cho hay.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 10
Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 11

Tại khu vực ẩm thực, khách hàng xếp hàng dài chọn món và chờ thanh toán. "Đến quầy hàng nào cũng phải xếp hàng, tính ra cả nhóm mất gần cả buổi sáng chỉ để mua hàng và chờ tính tiền nên cảm thấy mệt mỏi" - chị Minh Tâm (ngụ quận Bình Thạnh) cảm thán.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 12

Nhân viên liên tục tiếp thức ăn để phục vụ khách. Nhiều món ăn có giá từ 10.000-15.000 đồng/phần hợp túi tiền của mọi đối tượng khách hàng.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 13

Nhiều nhà hàng trong siêu thị không còn bàn trống. Khách hàng phải chờ đợi rất lâu để nhân viên bố trí bàn.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 14

Nhân viên một quán ăn Nhật cho biết: "Quý khách thông cảm, do giờ cao điểm nên quán tạm hết bàn. Khách có thể đặt món trước và chờ đôi chút, khi có bàn trống sẽ thông báo ngay". Nhiều khách do không thể chờ đợi đã ra ngoài để tìm nơi khác ăn uống, nghỉ ngơi.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 15
Nhiều người sau khi được sắp bàn thì cũng mệt phờ vì chờ đợi. "Lâu lâu cho các con ra ngoài đi chơi nhân dịp lễ nhưng phải chen nhau xếp hàng, chờ có chỗ đã khiến gia đình không còn sức. Tôi tính gọi vài món cho các con ăn rồi về nghỉ ngơi sớm, bỏ luôn kế hoạch dạo phố đi bộ tối nay vì chắc chắn cũng rất đông đúc" - chị Thu Trang cho hay.
Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 16

Từ trưa đến chiều tối, khu vực căn tin gần như luôn trong tình trạng quá tải.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 17

Không còn chỗ ăn uống, nhiều gia đình "bày tiệc" ngay trên ghế ở khu vực ngồi nghỉ chân.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 18

Các rạp chiếu phim cũng nhộn nhịp, sôi động trở lại. Các bạn trẻ đi từng nhóm chờ đến lượt vào rạp xem phim.

Ngày cuối nghỉ lễ, bơ phờ vì chờ đợi mua sắm, ăn uống ở siêu thị ảnh 19
"Thấy các rạp phim đông khách trở lại sau dịch, mình cũng vui nhưng do khách quá đông, hết vé và phải chờ những suất chiếu sau rất lâu khiến cả nhóm thay đổi kế hoạch" - Thanh An (sinh viên trường ĐH Kinh tế TPHCM) nói.
MỚI - NÓNG