Sau những mùa giải vật lộn cùng HP.HN ở V.League, “sát thủ” Das Silva đã đi tìm “thư giãn” ở giải hạng Nhất trong mào áo H.Cần Thơ. Trong một ngày đẹp trời, chính khả năng hoạt động rộng với những pha đột phá táo bạo của chân sút người Brazil này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ GTC.Tây Ninh.
Đội khách chỉ có thể đứng vững đến phút thứ 10 trước khi nhận 2 bàn thua liên tiếp từ những cú dứt điểm của Das Silva, Hải Dương. Sau giờ nghỉ, Das Silva tiếp tục ghi điểm khi hoàn thành cú đúp ở phút 61 giúp đội nhà vượt lên dẫn 3-0. Những nỗ lực của đội khách chỉ giúp họ có bàn danh dự ở phút 85 của ngoại binh Batista.
Ở trận đấu cùng giờ, việc bị Đồng Nai Berjaya cầm hoà 0-0 đã khiến CS.Đồng Tháp mất ngôi đầu vào tay H.Cần Thơ do cùng được 7 điểm/3 trận nhưng kém hiệu số bàn thắng/thua (+2 so với +4).
Trên sân QK5, đội chủ nhà đã lội ngược dòng thành công để có trọn vẹn 3 điểm trước TN.Quảng Ngãi. Sớm bị dẫn trước ở phút 25 nhưng QK5 đã chơi khởi sắc trong hiệp 2, và có được 2 bàn thắng do công Trung Thành phút 59, và pha đá phản lưới nhà phút 90 của trung vệ Ochai bên phía đội khách. Với kết quả này, QK5 (6 điểm) vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp.
Cuộc đọ sức “gà nhà” giữa QK4-QK7 cũng kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Ngoài 3 bàn thắng mang tên Thanh Vân, Rodolfo (QK4), Thanh Xuân (QK7), pha va chạm giữa Lazaro (QK4)-Tấn Bảo (QK7) ở phút 69 khiến cả 2 phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong 90 phút thi đấu. Với chiến thắng đầu tiên tại giải hạng Nhất, QK4 (4 điểm) vươn lên xếp thứ 7.
V.Ninh Bình bị cầm chân
Sau trận đầu ra quân thắng Than QN 3-1 trên sân nhà, đã 2 vòng đấu trôi qua mà V.Ninh Bình không biết đến mùi chiến thắng. Trở về nhà sau trận hoà 0-0 trước T&T.HN, V.Ninh Bình lại bị H.Huế cầm chân. Chủ động đẩy cao đội hình tấn công, các học trò của HLV Vũ Trường Giang có bàn thắng ở cuối hiệp 1 với cú dứt điểm của tiền đạo Luiz. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của ngoại binh này trong màu áo V.Ninh Bình.
Nhưng sau giờ nghỉ, H.Huế đã chơi đầy cố gắng và có bàn gỡ ở phút 62 nhờ công Cruz. Tiếc là chỉ 6 phút sau đó, công thần Cruz đã trở thành “tội đồ” khi nhận đủ 2 thẻ vàng, đẩy đội khách vào thế phải chơi thiếu người trong nửa cuối trận đấu. Có lợi thế về mọi mặt nhưng V.Ninh Bình vẫn không thể có thêm bàn thắng, chấp nhận chia điểm.
Thể Công - ĐPM.Nam Định: 1-0
Trong trận đấu sớm vòng 3 V.League chiều qua trên SVĐ Mỹ Đình, Thể Công đã có chiến thắng sát nút 1-0 trước ĐPM.Nam Định để tạm thời vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp với 6 điểm/3 trận, cùng bằng điểm TMN.CSG, XM.Hải Phòng.
Đưa ra sân đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ trẻ, đội bóng khoác áo lính tỏ ra bế tắc trong cách tiếp cận khung thành thủ môn đối phương. Bên kia chiến tuyến, việc thiếu vắng tiền vệ con thoi Trọng Lộc vì chấn thương cũng khiến lối chơi phản công sở trường của ĐPM.Nam Định không phát huy được hiệu quả.
Chính vào thời điểm tưởng như 2 đội sẽ chia điểm rời sân thì một chút may mắn cộng với cái duyên của mũi nhọn Endene đã giúp Thể Công có bàn thắng duy nhất ở phút 85, giành trọn 3 điểm làm hài lòng khá đông khán giả nhà có mặt trên sân.