Hạ chấp nhận bắt tay với Tùng tham gia thiết kế nội thất cho tổ hợp vui chơi giải trí. Sau khi có một khoản tiền tạm ứng khá lớn, cô reo hò ầm ĩ. Đô nhân cơ hội nhắc bạn thân trả nợ đều bị ngó lơ. Và điều đầu tiên khi cô có tiền chính là suy nghĩ mua quà nịnh mẹ chồng tương lai.
Trong tập trước, Hạ từng khốn khổ khi xuất hiện ở nhà Nam để lấy lòng mẹ Nam. Lần này cô chọn tinh dầu sả đem qua nhà, khéo nói với bà mẹ chồng tương lai vốn không ưa mình rằng do thấy bà bị muỗi đốt, lại đang vào mùa sốt xuất huyết. Hành động này khiến cô ghi thêm chút thiện cảm trong mắt bà mẹ khó tính.
Trong cuộc thuyết trình ý tưởng, Tùng chạm vào nỗi niềm của Hạ khiến cô đùng đùng rời khỏi cuộc họp: Tùng vặn vẹo Hạ tại sao không theo đuổi thiết kế gỗ, cô tự ái bỏ đi. Hạ rưng rưng, nhất quyết chưa nói lí do cho Tùng và khăng khăng bảo Tùng thanh lí hợp đồng. Trước câu hỏi liệu cô có đủ tiền để đền hợp đồng, Hạ ngang bướng kể cả “bán tôi để có tiền tôi cũng làm”.
Về phía Sol, sau khi gặp anh chàng cảnh sát giao thông về cô khóc cạn nước mắt vì bị chê “từ bờ trong tới bờ ngoài không có gì giống phụ nữ hết”. Hạ ra sức an ủi cô bạn thân nhưng Đô đổ thêm dầu vào lửa thành cô bị trận đòn nhừ tử vì tội dám thật thà nhận xét Sol không phải phụ nữ.